Triển lãm tranh thiếu nhi 'Em yêu Tổ quốc Việt Nam'

Ngày 27/4, tại thành phố Hải Dương, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Thành đông Babeeni tổ chức khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”.
Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày 96 bài vẽ đã lọt vào vòng chung khảo và đoạt giải của cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”.

Cuộc thi do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương và Trung tâm Nghệ thuật Thành đông Babeeni phối hợp tổ chức từ ngày 15/1, thu hút sự tham gia của ác em học sinh học từ tiểu học đến trung học phổ thông ở các trường trong và ngoài tỉnh Hải Dương với 6.000 bài dự thi. Các bức vẽ có chủ đề ca ngợi chiến công vẻ vang, sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, các tấm gương anh hùng, liệt sĩ và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước và Hải Dương; tình yêu của các em dành cho cuộc sống hòa bình, phát triển…

Chú thích ảnh
Học sinh xem các bức vẽ trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, Hải Dương là một tỉnh giàu truyền thống văn hóa, nghệ thuật, cũng là quê hương của nhiều nhạc sỹ, họa sỹ, nhà thơ có nhiều tác phẩm “bất hủ” đóng góp to lớn cho nền văn học, nghệ thuật của Việt Nam như nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhạc sỹ Phạm Tuyên, nhạc sỹ Đỗ Nhuận, nhà thơ Thâm Tâm…

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn đánh giá, các bức vẽ đã thể hiện những tâm hồn hồn nhiên, trong trẻo và những nét nhìn, cảm nhận của các em học sinh về tình yêu quê hương đất nước. Nhiều bức vẽ sử dụng màu sắc không đúng như thực tế như mặt trời màu tím, mặt trăng màu hồng… nhưng đó là những cảm nhận chân thật của mỗi em học sinh về cuộc sống, về thế giới đầy màu sắc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu xem các bức vẽ trưng bày tại triển lãm.

Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân nhắc lại hai câu thơ chứa chan tình yêu thương trẻ em của Bác Hồ là “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” và khẳng định đó cũng là trách nhiệm của Bác giao cho hậu thế phải thường xuyên quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ của đất nước. Qua cuộc thi, bên cạnh việc học tập văn hóa thì các em học sinh được tìm hiểu, học tập về nghệ thuật. Từ đó, các em học sinh sẽ được chắp cánh, tiếp cận được với thế giới kỳ diệu của nghệ thuật và mở mang được thế giới tinh thần, thêm tình yêu quê hương đất, gia đình, thầy cô và nhà trường. Thông qua các loại hình giáo dục nghệ thuật như âm nhạc, múa, vẽ, ca hát, làm thơ thì các em học sinh sẽ hoàn thiện mình hơn, trưởng thành hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất cho các tác giả. 

Tại triển lãm, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, giải ý tưởng sáng tạo và tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trên trang fanpage của Trung tâm Nghệ thuật Thành đông Babeeni cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc. Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các trường học có nhiều em học sinh dự thi, giáo viên đã hướng dẫn, khơi gợi tình yêu, cảm nhận nghệ thuật để các em học sinh vẽ các bức tranh dự thi.

Triển lãm “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” kéo dài đến tháng 6/2025.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).