Triển lãm hơn 200 tấm thảm Ba Tư dệt thủ công tinh xảo

Hơn 200 mẫu thảm Ba Tư trưng bày tại triển lãm đều là những tấm thảm thể hiện nét giá trị văn hóa, đời sống tôn giáo độc đáo của người Iran...
“Triển lãm thảm Ba Tư lần thứ 2”, do Đại sứ quán Iran phối hợp cùng Safa Carpet Gallery tổ chức, đã khai mạc vào ngày 21/11 tại khách sạn Melia, Hà Nội.
Triển lãm hơn 200 tấm thảm Ba Tư dệt thủ công tinh xảo ảnh 1
Đại sứ Iran tại Việt Nam Hossein Alvandi Behineh và các quan khách cắt băng khai mạc triển lãm.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Iran tại Việt Nam Hossein Alvandi Behineh cho biết, hơn 200 mẫu thảm Ba Tư trưng bày tại triển lãm đều là những tấm thảm thể hiện nét giá trị văn hóa, đời sống tôn giáo độc đáo của người Iran. Thảm Ba Tư mà người Iran làm là những loại thảm có giá trị lớn nhất trên thế giới, không chỉ mang tính trang trí, ứng dụng mà còn là những tác phẩm nghệ thuật đa dạng. Mỗi tấm thảm thủ công đều được thực hiện một cách tỉ mẩn, sáng tạo thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Những hoa văn, họa tiết, hình ảnh trên thảm còn mang ý nghĩa thể hiện những câu chuyện có tính thần thoại, ngụ ngôn của người Iran.
“Triển lãm thảm Ba Tư lần thứ 2 vừa là hoạt động văn hóa đặc biệt, góp phần gắn kết hai nền văn hóa Iran – Việt Nam, vừa nâng tầm quan hệ giữa nhân dân hai nước nói riêng, cũng như đẩy mạnh hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước nói chung" - Đại sứ Hossein Alvandi Behineh cho hay.
Triển lãm hơn 200 tấm thảm Ba Tư dệt thủ công tinh xảo ảnh 2
Du khách thăm quan triển lãm.
Chia sẻ về những kỹ thuật thủ công tinh xảo để làm nên những kiệt tác thảm Ba Tư, ông Bagher Seirafian, nghệ nhân thảm xuất sắc người Iran cho biết: Những trang trí, màu sắc, mô típ của thảm dệt tay Ba Tư là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tạo nên đặc điểm nghệ thuật và văn hóa của thảm Ba Tư. Mẫu hình, màu sắc, trang trí có vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định chất lượng và hình thức của thảm. Tính đa dạng khác thường của những mẫu hình và trang trí là có được nhờ sự sáng tạo của người dệt thảm và nhà thiết kế.
Những mẫu thảm trưng bày là những mẫu thảm tuyệt đẹp được dệt thủ công với chất liệu là lông cừu và tơ tằm, nhiều tấm được dệt trong thời gian dài lên tới 5 - 6 năm. Các tấm thảm này dệt theo những mẫu trang trí như Lachak-toranj (trang trí hình mề đay ở các góc), Afshan (trang trí hoa trên toàn bộ thảm), Toranji (trang trí hình mề đay), Mehrabi (trang trí hình người cầu nguyện), Derakhti (trang trí hình cây), Baghi (trang trí hình vườn cây), Moharramat (trang trí kẻ sọc), Tasviri (trang trí bằng tranh), Shekargahi (trang trí bằng hình đi săn), Jangali (trang trí bằng hình ảnh rừng nhiệt đới), Goldani (trang trí hoa), Golestani (trang trí bằng hình ảnh vườn hoa), Tecrari (những hình ảnh trang trí lặp đi lặp lại) và Talfighi (những hình trang trí hòa lẫn vào nhau).
Triển lãm hơn 200 tấm thảm Ba Tư dệt thủ công tinh xảo ảnh 3
Trong số những tấm thảm Ba Tư, có tấm giá trị đắt nhất thế giới lên tới 2 triệu USD.
Đặc biệt, trong số đó có một tấm thảm Ba Tư có giá trị đắt nhất thế giới từ trước tới nay, lên tới 2 triệu USD. Trên thế giới chỉ có hai chiếc thảm như thế, và một chiếc đang được trưng bày tại Bảo tàng ở cung Vua Iran.
Triển lãm thảm Ba Tư lần thứ 2 kéo dài trong vòng 3 ngày, kết thúc vào ngày 23/11.

Anh Tùng

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.