Tri ân những thanh niên hy sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh

Tối 9/6, tại cống Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ cầu siêu cho những “Thanh niên hy sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh ngày 3/1/1978” trong vụ sập cống Hiệp Hòa, thôn Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương làm 98 người hi sinh cách đây 40 năm (1978-2018).
Tri ân những thanh niên hy sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 1

Nghi thức dâng hoa đăng trong Đại lễ cầu siêu vụ sập cống Hiệp Hòa, thôn Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương làm 98 người hy sinh ngày 3/1/1978. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Cống Hiệp Hòa được người Pháp xây dựng năm 1934, hoàn thành năm 1937; nằm trên hệ thống nông giang dẫn nước từ Đập Bara Đô Lương tưới tiêu cho những cánh đồng các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu. Đây là vựa lúa lớn của tỉnh Nghệ Tĩnh bấy giờ. Nếu không có công trình này, ruộng đồng các huyện phía dưới sẽ bị xâm nhập mặn, khó có thể canh tác được. 

Năm 1977, tỉnh Nghệ Tĩnh huy động 21.000 dân công, thanh niên xung phong của 7 huyện, cùng với sự hỗ trợ của bộ đội Quân khu 4 tham gia cải tạo công trình. Khi công trình gần hoàn thành thì tai nạn đau lòng đã xảy ra vào trưa 3/1/1978 làm cống Hiệp Hòa sập, gây thiệt mạng 98 người.

Những nạn nhân trong vụ sập cống Hiệp Hòa năm xưa còn rất trẻ, tuổi đời chỉ mới mười sáu, đôi mươi, đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, với biết bao ước mơ, hoài bão. Có người ra đi khi vừa mới biết tin mình trúng tuyển đại học; có người cũng vừa kịp nẩy nở tình yêu trên công trường, hẹn nhau xong công trình sẽ về quê làm đám hỏi; có người chuẩn bị đi lấy chồng nên ra công trường chia vui, tạm biệt anh em, bạn bè lần cuối... Có người trên tay đang còn miếng khoai mì cắn dở. Lời hẹn hò ăn những bát cơm gạo trắng đầu mùa sau khi những dòng nước mát chảy về xuôi chẳng bao giờ được thực hiện.

Những người còn may mắn sống sót, lau nước mắt quyết tâm hoàn thành công việc. Cống Hiệp Hòa hoàn thành, những cánh đồng lúa ở Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu đón được những dòng nước mát. Đó là những dòng nước của sự hi sinh, mất mát được đánh đổi bởi xương máu của những chàng trai, cô gái ở tuổi thanh xuân xứ Nghệ.

Ông Nguyễn Nhật Sơn (58 tuổi), xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, nguyên là nhóm trưởng một đội thi công cống Hiệp Hòa năm xưa cho biết khung cảnh lúc tai nạn xảy ra: “Trưa hôm đó khung cảnh giống như bãi chiến trường, tang thương khủng khiếp. Tất cả những người dưới cống đều bị vùi lấp. Xã Cát Văn, huyện Thanh Chương thiệt hại nặng nhất khi có 37 người thiệt mạng (31 nữ, 6 nam), trong số này có 6 người đã nhận được giấy báo đậu đại học”.

Tại buổi tri ân, bà Nguyễn Thị Nhâm, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương người thân của nạn nhân Nguyễn Thị Hợi chia sẻ mong muốn, tỉnh Nghệ An có thể công nhận cho những thanh niên trong vụ sập cống Hiệp Hòa được công nhận là liệt sĩ vì họ nằm xuống với khát vọng ra sức xây dựng quê hương.

Đại lễ cầu siêu cho 98 thanh niên trong vụ sập cống Hiệp Hòa đã diễn ra trang trọng, nghiêm trang với sự tham dự của đại diện các ban, ngành tỉnh Nghệ An, đông đảo người dân xã Hòa Sơn, những nhân chứng, người thân của nạn nhân trong vụ sập cống năm xưa, tăng, ni, phật tử.

Bày tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của những thanh niên tham gia xây dựng cống Hiệp Hòa, anh Nguyễn Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An kêu gọi các đơn vị, tập thể, cá nhân chung tay góp sức, ủng hộ triển khai xây dựng bia chứng tích để tưởng nhớ và ghi danh những con người đã ngã xuống nơi đây, để dòng nước mát ngày đêm cuộn chảy, góp phần tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an cho quê hương xứ Nghệ.

Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).