Tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột

Ngày 24/1, tại Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng từng bị bắt, tù đày, hy sinh tại đây. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cựu tù và thân nhân cựu tù Nhà đày Buôn Ma Thuột, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, quân, dân các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột.
Chú thích ảnh
Đại biểu mặc niệm tri ân các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc và tự do của nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương hoa, mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Cách đây 81 năm, vào ngày 25/1/1944 (tức ngày mồng 1 Tết năm Giáp Thân), tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, các tù chính trị bị giam cầm tại đây đã trọng thể tổ chức “Cuộc duyệt binh” - sự kiện có một không hai trong hệ thống nhà tù, nhà đày của thực dân Pháp ở Đông Dương nói riêng và các nước thuộc địa trên toàn thế giới nói chung. “Cuộc duyệt binh” có sự tham gia của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Anh; Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Văn Quang và toàn thể tù nhân, quản ngục, binh lính, viên chức Nhà đày lúc bấy giờ. Lần đầu tiên trong lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong không gian Nhà đày Buôn Ma Thuột với niềm xúc động, hân hoan của các tù binh. Cuộc duyệt binh chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã đánh giá được kết quả học tập cũng như ý chí quật cường của chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nơi đây.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị dâng hương tri ân các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu, hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Nhà đày Buôn Ma Thuột là địa ngục trần gian với những đòn tra tấn vô cùng hiểm ác, dã man, nơi đây đã lưu lại những chứng tích tội ác của chế độ thực dân, đế quốc đối với các chiến sĩ cách mạng. Cũng chính tại nơi đây đã ghi nhận công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc và tự do của nhân dân. Năm 2019, Nhà đày Buôn Ma Thuột được công nhận là Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt. Để ghi nhận công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chọn ngày 25/1 hàng năm là Ngày tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt này.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột đã trở thành “địa chỉ đỏ” cho nhân dân và du khách tham quan, ghi dấu ấn về lịch sử hào hùng của dân tộc; qua đó tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị về truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân.

Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang dâng hương tri ân các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu, hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn thể xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các chiến sĩ cộng sản từng bị giam cầm, đày ải, hy sinh tại Nhà đày. Tri ân công ơn to lớn của các chiến sĩ cách mạng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cùng chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025).

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.