Trao quà tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại tỉnh Kon Tum

Ngày 8/10, tại huyện Đăk Hà (Kon Tum), Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức trao quà tặng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum.
Chú thích ảnh
Trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/diôxin trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt, 10 kg gạo và 1 thùng mỳ tôm cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum. Tổng trị giá các phần quà gần 70 triệu đồng.

Sau tỉnh Kon Tum, ngày 9/10, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ trao 20 suất quà tặng các nạn nhân tại tỉnh Gia Lai.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai năm 2020 nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ đối với cộng đồng.

Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh hiện có gần 8.000 người nghi nhiễm chất độc hóa học; trong đó trên 900 nạn nhân đang được hưởng chế độ trợ cấp da cam hàng tháng của Nhà nước.

Trong số 900 nạn nhân này, có 666 người từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc hóa học và gần 240 trường hợp là con đẻ của người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.