Trạm bơm hơn 3 tỉ đồng... "đắp chiếu"

Công trình trạm bơm điện Bình Sơn do UBND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) làm chủ đầu tư có tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng cuối năm 2005 nhưng từ đó đến nay chỉ vận hành thử vài lần rồi ngưng hoạt động.
Công trình trạm bơm điện Bình Sơn do UBND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) làm chủ đầu tư có tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng cuối năm 2005 nhưng từ đó đến nay chỉ vận hành thử vài lần rồi ngưng hoạt động.
Trạm bơm hơn 3 tỉ đồng... "đắp chiếu" ảnh 1

Trạm bơm điện Bình Sơn ngưng hoạt động từ cuối năm 2005 đến nay. Ảnh: baophuyen.com.vn

Theo thiết kế, trạm bơm điện Bình Sơn tưới cho khoảng 250 ha, chủ yếu là lúa hai vụ và mía của hai xã Hòa Phú, Hòa Phong và cơ sở giáo dục A1. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú ông Nguyễn Tân, cho biết: “Nhiều năm nay người dân đã kiến nghị UBND huyện đầu tư kinh phí để hoàn thiện hệ thống kênh mương nhưng huyện chưa có kinh phí, do đó việc cải tạo đồng ruộng người dân cũng chưa quan tâm. Hiện nay có hơn 100 ha đất của xã vẫn phụ thuộc vào nước trời…”.Nguyên nhân là do hệ thống kênh nhánh chưa thi công do người dân chưa chịu đóng góp kinh phí; mặt bằng đồng ruộng cao thấp chưa được cải tạo nên việc dẫn thủy sẽ khó khăn. Trong khi đó, người dân địa phương cho rằng, khâu khảo sát, thiết kế không sát với thực tế nên khi công trình hoàn thành không thể đưa vào hoạt động.Do thiếu kinh phí nên trạm bơm không được duy tu, bảo dưỡng dẫn đến một số thiết bị, máy bơm đặt trong trạm đã xuống cấp, hệ thống kênh chính bị sạt lở nhiều đoạn…Đầu năm 2012, chính quyền huyện Tây Hòa đã khảo sát thực địa và đưa ra phương án trước mắt cùng với việc cải tạo lại 50 ha ruộng 2 vụ lúa, sẽ tiến hành nạo vét bể hút và lòng sông đoạn cửa vào bể hút; sửa chữa hệ thống kênh mương và công trình trên kênh để tưới cho 113 ha đất nằm ở phía thượng lưu kênh chính Bắc...Tuy vậy, đến nay phương án trên vẫn chưa thực hiện, trong khi mùa mưa đã gần kề.Thế Lập

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.