TP.HCM: Mưa lớn, hầm cao ốc chìm trong biển nước

Cơn mưa kéo dài hơn 3 giờ với lượng mưa lên đến 122mm đã làm ngập hàng loạt tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại tầng hầm tòa nhà SAIGON VIEW RESIDENCES, nước mưa đã ngập toàn bộ phần tầng hầm, nhấn chìm 7 xe ô tô.
Sau cơn mưa kéo dài hơn 3 giờ với lượng mưa lên đến 122mm vào chiều 6/9, hàng loạt tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập nước. Khi một số điểm ngập nặng nước đã dần rút thì cá biệt, tại tầng hầm tòa nhà SAIGON VIEW RESIDENCES (số 117 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh), nước mưa đã ngập toàn bộ phần tầng hầm, nhấn chìm 7 xe ô tô.Nhận được tin báo của ban quản lý tòa nhà, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy quận Bình Thạnh, quận 3, quận Gò Vấp đã điều 5 xe chuyên dụng cùng 48 chiến sĩ tới ứng cứu.
TP.HCM: Mưa lớn, hầm cao ốc chìm trong biển nước ảnh 1

Lực lượng cứu hộ phải dùng nhiều máy bơm để hút nước từ trong tầng hầm ra ngoài.Ảnh: Tuấn Anh


Khi đó mực nước trong tầng hầm của tòa nhà vào khoảng hơn 1m30. Sau gần 2 giờ đồng hồ tích cực bơm nước ra ngoài bằng 6 máy bơm công suất lớn, lực lượng chức năng mới có thể vào bên trong tầng hầm.Để phục vụ công tác cứu hộ, hệ thống điện của tòa nhà đã phải ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng tới toàn bộ dân cư sống tại tòa nhà (đa số là người nước ngoài) và cư dân sống xung quanh khu vực trên. Nhiều người đã phải tới lánh tạm tại địa điểm khác. Đến 24 giờ cùng ngày, công việc ứng cứu cơ bản hoàn thành.Thượng tá Huỳnh Văn Tâm, Phó trưởng phòng Phòng cháy Chữa cháy quận Bình Thạnh cho biết: "Trong quá trình ứng cứu, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi 2 máy bơm hút phải đồ vật, rác trôi nổi gây hư hại. Các chiến sĩ đã phải lặn xuống để vớt những vật gây cản trở trong quá trình bơm hút. Đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn quận Bình Thạnh xảy ra trường hợp mưa gây ngập tầng hầm".Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.