TP Hồ Chí Minh thưởng đột xuất hai bệnh viện điều trị thành công bệnh nhân COVID-19

Chiều 21/2, UBND TP Hồ Chí Minh đã vinh danh và thưởng đột xuất cho tập thể xuất sắc của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong công tác chẩn đoán và điều trị thành công ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (COVID -19).

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen và trao thưởng đột xuất cho tập thể bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh với số tiền 100 triệu đồng; tặng bằng khen và trao thưởng cho bệnh viện Chợ Rẫy với số tiền 50 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Hai bệnh viện nhận bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh trong công tác chuẩn đoán và điều trị thành công cho các ca bệnh nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi trao thưởng đột xuất cho hai bệnh viện, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã cám ơn đội ngũ y bác sĩ toàn thành phố nói chung, đặc biệt là các y, bác sĩ của hai bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và bệnh viện Chợ Rẫy đã hết lòng chăm lo cứu chữa cho 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch cũng cho rằng việc điều trị thành công cho 3 ca bệnh này đã góp phần vào phác đồ trị chung của cả nước. Qua thành công này, ngành y tế sẽ có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. Trong thời gian sắp tới, ngành y tế tiếp tục có những cảnh báo kịp thời để người dân không hoang mang, lo lắng.

Trước đó, tại buổi xuất viện của bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế, trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, bệnh viện và các thầy thuốc đã hết sức cố gắng, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để đồng hành cùng người bệnh. Ông Khuê cũng cho hay, dịch COVID-19 đã làm 16 người nhiễm bệnh, hiện chỉ còn một bệnh nhân nhưng không vì thế mà chủ quan. Ông đề nghị bệnh viện trên phương diện chung vẫn hết sức cảnh giác và tuân theo hướmg dẫn chỉ đạo phác đồ điều trị của Bộ y tế.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.