TP Hồ Chí Minh: Sập nhà ven kênh Đôi ở Quận 8

Đến chiều ngày 13/3, bên trong ngôi nhà ven kênh Đôi trên đường Hoài Thanh (Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) vẫn còn đang ngổn ngang, nhiều đồ đạc hư hỏng nặng. Phía sau ngôi nhà bị sập một phần tôn sắt và đồ đạc rơi xuống sông. Rất may, sự việc không có thiệt hại về người.
Chú thích ảnh
Bên trong căn nhà sập ven kênh Đôi. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Quận 8, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, UBND Phường 14 nhận được tin báo căn nhà HF12326 (đối diện nhà 55 - 56 đường Hoài Thanh (Phường 14) và nhà bên cạnh bị sập phần nhà gác gỗ phía sau xuống kênh Đôi. Đây là khu vực đang triển khai dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi. Cả 2 hộ đều thuộc diện cận nghèo.

Chú thích ảnh
Hiện trường phía sau căn nhà bị sập. Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng Phường 14 đã nhanh chóng xuống hiện trường hỗ trợ người dân di dời vật dụng ra khỏi nhà; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt...

Hai hộ bị ảnh hưởng là hộ bà Lâm Thị Dốn (có 8 nhân khẩu) và hộ bà Huỳnh Thị Kim The (có 2 nhân khẩu) đều đã hiệp thương đồng ý nhận tiền đền bù, giải tỏa thuộc dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi.

Chú thích ảnh
Hàng loạt căn nhà ven kênh Đôi nằm trên đường Hoài Thanh (Phường 14, Quận 8) nằm trong diện giải tỏa. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Hiện tại, hộ bà Dốn đã được UBND Quận 8 tiến hành bố trí chỗ ở tạm tại khu nhà 207 Bình Đông (phường Xóm Củi) cho đến khi được nhận tiền đền bù. Còn hộ bà The đề nghị được tự tìm chỗ ở trong lúc chờ nhận tiền đền bù.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.