Anh Nguyễn Hữu Nhân, ngụ tại phường Phú Nhuận chia sẻ: "Năm nay, đất nước của chúng ta có rất nhiều ngày lễ lớn như 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và sắp tới là 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Không khí chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đang lan tỏa khắp các nẻo đường của TP Hồ Chí Minh".
Nắm bắt không khí chung, nhiều cửa hàng kinh doanh đã có những cách làm sáng tạo để hòa mình vào ngày hội lớn của dân tộc. Anh Phạm Văn Nhàn, Quản lý quán cà phê Ní tại phường Phú Nhuận cho biết: “Tại quán của tôi, không chỉ trang trí cờ, mà còn chuẩn bị thêm nón lá và những chiếc áo cờ đỏ sao vàng để khách khi đến quán có thể hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm”.
Bản thân anh Nhàn cũng cảm thấy bồi hồi và xúc động khi hướng tới ngày lễ trọng đại. Anh tâm sự, đối với thế hệ trẻ, đây là dịp để tưởng nhớ lại lịch sử hào hùng của dân tộc. Không khí này không chỉ có ở Hà Nội, mà tại TP Hồ Chí Minh, người dân cũng đang rất hào hứng chờ đợi.
Sự hưởng ứng của các bạn trẻ là minh chứng rõ nét nhất. Họ đến quán không chỉ để uống cà phê mà còn để chụp ảnh, quay những đoạn clip ngắn và đăng tải lên mạng xã hội. Anh Nhàn cho rằng, sự đóng góp không nhất thiết phải là điều gì lớn lao mà có thể đơn giản là đăng một clip nhỏ thể hiện niềm tự hào dân tộc trong những ngày lễ như thế này.
Việc trang trí các quán cà phê và những hoạt động check-in không chỉ là một trào lưu mà còn là sự thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. "Trong những năm qua, đất nước đã có những bước chuyển mình lớn, nhiều cây cầu và tuyến đường mới được xây dựng. Ở quê tôi, miền Tây cũng vừa khánh thành cầu Rạch Miễu 2... Tôi cảm thấy rất tự hào khi nhìn thấy sự thay đổi này", anh Nhàn chia sẻ thêm.
Bạn Lý Minh Thư, sinh viên trường Đại học Công nghiệp, cho biết: "Là một người trẻ và là thế hệ tương lai, tôi cảm thấy bản thân phải cố gắng học tập để sau này có ích cho đất nước, góp phần giúp cho đất nước ngày càng phát triển hơn".