TP Hồ Chí Minh: Huỷ lễ khai giảng để dành kinh phí ủng hộ đồng bào vùng lũ

Đây là thông báo mới nhất của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) gửi đến toàn giáo viên, phụ huynh, sinh viên vào ngày 13/9. Theo đó, nhà trường không tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024 -2025 mà dành kinh phí đó để ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng bão lũ.

Theo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 27/9. Mọi công tác tổ chức cho chương trình lễ khai giảng đã được nhà trường chuẩn bị rất kỹ lưỡng và gần như hoàn tất.

Chú thích ảnh
Trường đại Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh huỷ lễ khai giảng, dành kinh phí ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ miền Bắc.

Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, người dân các tỉnh, thành phía Bắc đang chịu ảnh hưởng lớn bởi cơn bão Yagi và mưa lũ. Trước tình hình khẩn cấp này, nhà trường nhận thấy việc sẻ chia và hỗ trợ cộng đồng lúc này là cần thiết. Do vậy, nhà trường quyết định huỷ tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2024 – 2025 vào sáng ngày 27/9 như dự kiến.

Các hoạt động chào đón tân sinh viên trong khuôn khổ lễ khai giảng như không gian tương tác với doanh nghiệp, khen thưởng, trao học bổng, hoạt động chia sẻ kỹ năng cho sinh viên… vẫn diễn ra bình thường.

Trong thông báo nhà trường nêu: “Dẫu biết đây luôn là một dịp đặc biệt trong tim mỗi bạn trẻ tân sinh viên, nhưng Nhà trường tin rằng Khai giảng năm nay thật sự rất có ý nghĩa và điều quan trọng hơn hết trong lúc này là truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của Người Nhân văn”.

Đặc biệt, toàn bộ kinh phí dự kiến để tổ chức lễ khai giảng năm học này là 100 triệu đồng, nhà trường sẽ chuyển cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm động viên, tiếp sức cho đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả của thiên tai, theo kế hoạch thực hiện chung của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Song song đó, nhà trường cũng phát động kêu gọi viên chức, người lao động và người học tiếp tục đóng góp ủng hộ cho chương trình.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.