Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, nhiều tiểu thương và người dân sinh sống gần khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số tiểu thương cho biết, họ mất toàn bộ hàng hóa, thiệt hại có thể lên đến cả tỷ đồng. Không ít người bật khóc khi nhìn thấy ki-ốt của mình chỉ còn lại đống đổ nát, tro tàn.
Hiện các tiểu thương đang làm việc với cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại và tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.
Ngồi thất thần trước sạp bị cháy rụi, bà Út, một nhân viên làm thuê tại sạp sách giáo khoa và dụng cụ học sinh chia sẻ: "Khoảng 21 giờ, tôi tắt cầu dao, đóng cửa ki-ốt rồi về nhà. Sau đó, tôi nhận được tin báo cháy, khi đến nơi thì lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực, không thể tiếp cận hiện trường. Giờ mọi thứ đã cháy hết, thiệt hại rất lớn về tài sản".
Tương tự, tiểu thương Nguyễn Thế Quan (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: "Ki-ốt nhà tôi sát khu vực xảy ra cháy. Khi nhận tin báo, tôi liền chạy đến hiện trường nhưng lúc này, lửa quá lớn khiến không ai có thể dập tắt bằng phương tiện tại chỗ. Chỉ đến khi lực lượng PCCC đến hiện trường, ngọn lửa mới được khống chế".
Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 17/3, xuất phát từ dãy sạp bán đồ nhựa trong chợ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng, bao trùm gần chục sạp hàng, trong đó có các ki-ốt bán quần áo, thức ăn, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng… Nỗ lực dập lửa ban đầu của người dân không thành công do đám cháy lan quá nhanh. Đến khi lực lượng PCCC có mặt với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh (PC07), khu vực bị cháy là các ki-ốt tạm bợ phía trước chợ, không có kết cấu kiên cố. Tổng diện tích cháy khoảng 63m2, gồm 7 ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn. Mái tôn sập đổ, hàng hóa bên trong cháy đen, đông vón thành cục. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.