TP Hồ Chí Minh: Đang cháy lớn tại kho chứa vải ở Hóc Môn

Khoảng 20 giờ ngày 26/1, lửa bất ngờ bùng lên tại một kho chứa vải trên đường Tiền Lân 20 (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và đã lan sang các nhà dân, công ty bên cạnh.

Theo người dân tại khu vực đường Tiền Lân 20, lửa xuất phát từ  kho chứa vải rồi lan sang công ty kinh doanh thiết bị gia dụng với cột lửa đỏ rực, khói đen bốc cao nghi ngút. Ngay sau khi phát hiện có cháy, người dân đã hô hoán, tiếp cận dập lửa nhưng không thành nên đã gọi điện báo cho các lực lượng chức năng.

Chú thích ảnh
Đám cháy xuất phát từ một kho chứa vải rồi cháy lan sang nhiều công ty khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 12, Tân Phú, huyện Củ Chi đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do đây là khu vực chứa các vật liệu dễ cháy và các công ty nằm kế cận nhau nên lửa từ khu chứa vải đã cháy lan sang các công ty bên cạnh. Lúc 21 giờ, lửa vẫn cháy đỏ rực bao trùm kho vải và đã lan sang công ty TNHH Đại Phong. Hiện Cảnh sát PCCC vẫn đang nỗ lực tiếp cận, khống chế đám cháy.

Do cháy lớn và có nguy cơ lan nhanh, nhiều người dân xung quanh các công ty đang bị cháy đã phải sơ tán người và của ra đường để tránh bị thiệt hại.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh của vụ đám cháy: 

Chú thích ảnh
Đến 21 giờ, lửa vẫn đang bốc cao nghi ngút và lan sang các công ty lân cận.
Chú thích ảnh
Những người dân xung quanh đám cháy đã phải sơ tán ra đường Quốc lộ 1A. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng rất vất vả để dập lửa nhưng hiện vẫn chưa thể khống chế đám cháy.
Chú thích ảnh
Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản của người dân và các công ty.
Chú thích ảnh
Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải điều thêm xe và tăng cường người đến ứng cứu.

Báo Tin tức sẽ tiếp tục cập nhật thêm.

Mạnh Linh /Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.