TP Hồ Chí Minh: Cảnh sát PCCC dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ trong Thảo cầm viên

Một tổ ong vò vẽ trên cây xanh ở độ cao hơn 30m trong Thảo cầm viên (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) vừa được lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh dùng xe thang đưa xuống đất để tiêu huỷ.
Chú thích ảnh
Vị trí tổ ong vò vẽ làm tổ trên cây cao trong Thảo cầm viên. Ảnh: PCCC

Tối 23/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Ban quản lý Thảo cầm viên đã có văn bản xin hỗ trợ bắt một tổ ong vò vẽ làm tổ trên cây xanh cao hơn 30m nằm gần sân khấu Thảo cầm viên, dễ gây nguy hiểm cho người dân đến tham quan, vui chơi tại đây.

Chú thích ảnh
Xe thang được huy động đến để tiếp cận bắt tổ ong. Ảnh: PCCC
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ tham gia bắt tổ ong. Ảnh: PCCC

Theo PC07, lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, 20 chiến sĩ do Trung tá Đào Quốc Trung làm chỉ huy cùng 3 xe chuyên dụng đã đến Thảo cầm viên triển khai phương án bắt tổ ong.

Ba chiến sĩ được trang bị đồ bảo hộ lên xe thang tiếp cận tổ ong rồi dùng vợt lưới bọc tổ, đưa xuống đất an toàn.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ tham gia bắt tổ ong vò vẽ được trang bị đồ bảo hộ. Ảnh:PCCC

Theo Trung tá Đào Quốc Trung, ong vò vẽ là loại côn trùng rất nguy hiểm, nếu bị ong đốt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nên việc bắt ong diễn ra hết sức cẩn thận.

Chú thích ảnh
Do vị trí tổ ong ở trên cây cao nên lực lượng PCCC phải dùng xe thang để tiếp cận để bắt đưa xuống đất. Ảnh: PCCC

“Chúng tôi thực hiện 2 phương án là dùng vợt để bắt nguyên cả tổ hoặc dùng lửa đốt. Tuy nhiên phương án dùng vợt lưới bọc tổ ong lại đã thành công, các chiến sĩ tham gia đều an toàn”, Trung tá Trung chia sẻ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.