TP Hồ Chí Minh: 121 cửa hàng xăng dầu đóng cửa do hết hàng

Đến chiều 10/10, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có 121/550 cửa hàng xăng dầu không còn xăng. Các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường; không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng xăng dầu trên đường Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) thông báo ngưng bán, đang nhập hàng.

Theo Cục quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh, tính đến chiều ngày 10/10, tổng hợp từ báo cáo giám sát của các Đội QLTT, hiện đã có 121/550 cửa hàng xăng dầu không còn xăng. Theo báo cáo của các cửa hàng này, dù cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp.

Hiện các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu của người dân; không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân ghé vào cây xăng dầu khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) được nhân viên ra hiệu hết xăng.
Chú thích ảnh
Một cây xăng trên đường Hương Lộ 80 (huyện Bình Chánh) đặt hàng rào thông báo hết xăng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, từ sáng ngày 10/10, hàng loạt cây xăng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực ngoại thành các quận như Bình Tân, Bình Chánh, thành phố Thủ Đức... tiếp tục treo bảng hết xăng, tạm ngừng chờ nhập hàng khiến người dân phải chạy đôn, chạy đáo để tìm nơi đổ xăng.

Chú thích ảnh
Ô tô, xe máy xếp hàng để đổ xăng tại các cây xăng còn hàng.

Cục QLTT cũng yêu cầu các Đội QLTT tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; nếu phát hiện có các dấu hiệu vi phạm, ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt... phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân, nếu có dấu hiệu vi phạm thì xử lý theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.