Tổng thống Obama ôm y tá gốc Việt vừa khỏi Ebola

Trước khi trở về cuộc sống bình thường, nữ y tá Nina Phạm – người vừa khỏi bệnh Ebola – đã nhận một cái ôm ấm áp từ Tổng thống Mỹ Barack Obama tại căn phòng Oval ở Nhà Trắng.

Trước khi trở về cuộc sống bình thường, nữ y tá gốc Việt Nina Phạm – người vừa khỏi bệnh Ebola – đã nhận một cái ôm ấm áp từ Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

Tổng thống Obama ôm y tá gốc Việt vừa khỏi Ebola ảnh 1

Ông Obama đã dành cho Nina Phạm một cái ôm thật chặt. Ảnh: AFP

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama đã ngỏ lời mời Nina đến Nhà Trắng để cám ơn những đóng góp của cô trong việc hết mình điều trị cho các bệnh nhân.

Vài giờ trước khi gặp ông Obama, nữ y tá này vừa được xuất viện khỏi Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) sáng 24/10, sau khi 5 lần xét nghiệm của cô đều cho kết quả âm tính với virus Ebola.

Tổng thống Obama ôm y tá gốc Việt vừa khỏi Ebola ảnh 2

Ông Obama tiếp đón Nina tại Phòng Bầu dục. Ảnh: AP

Nina đã gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm và chăm sóc cho cô kể từ khi cô bị chẩn đoán nhiễm virus Ebola vào ngày 11/10. Cô bày tỏ vui mừng khi được trở về nhà, được tiếp tục chăm sóc chú chó Bentley. "Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được đứng đây ngày hôm nay", Nina nói.

Nina Phạm là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên trên đất Mỹ. Nina cùng với một nữ y tá khác đã lây nhiễm thứ virus chết người này khi đang chăm sóc cho bệnh nhân Thomas Duncan, người Liberia đã qua đời hôm 8/10 vừa qua tại Mỹ.

Tổng thống Obama ôm y tá gốc Việt vừa khỏi Ebola ảnh 3

Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và nữ y tá may mắn Nina Phạm.

Hoàng Trang

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.