Tối 6/2: Truyền hình trực tiếp giao lưu với U23 Việt Nam trên VTV6

Chương trình truyền hình trực tiếp "Từ những cậu bé chân trần đến người hùng sân cỏ" sẽ diễn ra trên kênh VTV6, Đài truyền hình Việt Nam, vào lúc 20 giờ ngày 6/2/2018.

20 ngày qua, là 20 ngày mà người hâm mộ thể thao nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trải qua những cung bậc cảm xúc thật sự thăng hoa cùng cái tên U23 Việt Nam. Một bầu không khí phấn khích trải dài từ Bắc đến Nam, đâu đâu cũng thấy ngập tràn màu áo đỏ sao vàng và cờ hoa. Báo chí nước ngoài cũng phải đưa tin về sự kiện này với sự ngạc nhiên và trân trọng.

Tối 6/2: Truyền hình trực tiếp giao lưu với U23 Việt Nam trên VTV6 ảnh 1

Các cầu thủ sẽ kể lại hành trình từ những cậu bé chân trần trở thành người hùng sân cỏ của mình.

Đó là vì đội tuyển U23 của chúng ta đã vượt qua một hành trình đầy bất ngờ và làm nên kỳ tích “vô tiền khoáng hậu”: Giành ngôi vị Á quân tại Giải bóng đá vô địch U23 Châu Á. Dù không đạt được vị trí cao nhất, nhưng với những nỗ lực của mình, các cầu thủ trẻ đã trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ, đến mức các bình luận viên thể thao phải thốt lên: “Có vô địch World Cup chắc cũng chỉ được đón chào như thế này là cùng!”. 

10 ngày sau khi lọt vào trận chung kết là quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời các cầu thủ, những chàng trai trẻ tuổi, thậm chí ít người biết khi chưa có nhiều cơ hội ra sân ở cấp CLB, sau một giải đấu ở cấp độ châu lục, họ trở thành những người anh hùng, thành người nổi tiếng, thậm chí còn nổi tiếng hơn nhiều ngôi sao showbiz.

Vì sao các cầu thủ U23 được yêu mến đến vậy? Phải chăng vì kỳ tích mà các em vừa làm được? Đúng, nhưng chỉ một phần. Đó còn là vì tuổi trẻ, là sức sống căng đầy, là khát vọng của những chàng trai hiện đại, được giáo dục đầy đủ, tiếp thu những văn minh hiện đại đang chiến đấu vì niềm tự hào quốc gia khiến họ trở thành những thần tượng mới.

Tuy nhiên, con đường thành công ấy, không chỉ có hoa hồng, và ở phía trước, còn không ít những chông gai...

VTV6 là kênh thực hiện toàn bộ mảng truyền hình cho giải U23, từ vòng loại đến vòng chung kết; từ trận mở màn, tứ kết, bán kết rồi chung kết. VTV6 cũng là kênh phát sóng các chương trình bình luận, phóng sự bên lề cũng như sự kiện đón đoàn về Việt Nam ngày 28/1/2018. Và chương trình giao lưu “Từ những cậu bé chân trần đến người hùng sân cỏ” – truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 6/2 tới đây, trên kênh VTV6, sẽ là liveshow khép lại toàn bộ đợt truyền thông này.

Đây cũng là một món quà của VTV6 dành cho khán giả đã dõi theo đội tuyển bóng đá quốc gia U23 suốt mùa giải này trên kênh; cũng như những người đã dành tình yêu cho đội bóng.

Với ý nghĩa là một cuộc hành trình từ những cậu bé chân trần trở thành người hùng sân cỏ, trong chương trình này, các cầu thủ U23 sẽ được gặp lại các thầy dạy dìu dắt họ những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp, các cựu danh thủ - những người đã truyền tình yêu bóng đá và là tấm gương sân cỏ cho họ từ khi còn nhỏ.

Chương trình cũng là cơ hội để khán giả và các cầu thủ U23 cơ hội xích lại gần nhau nhất, tương tác thân thiện nhất thông qua hệ thống tương tác hiện đại mới được ứng dụng trên VTV. Còn khán giả xem truyền hình, với smartphone hoặc smart tivi, lần đầu tiên sẽ được chọn lựa góc máy mình yêu thích trong số hệ thống máy quay sử dụng tại sân khấu. Chính khán giả cũng được quyền yêu cầu: Tôi thích xem góc máy này, tôi thích được xem hình ảnh kia... Tất cả những yêu cầu đó trên fanpage VTV6 sẽ được chuyển thẳng tới đạo diễn để bố trí máy quay phù hợp.

"Bên cạnh đó, chương trình còn có những cuộc thách đấu vui vẻ giữa các cầu thủ U23 với các nghệ sĩ và cựu cầu thủ như nhạc sĩ Huy Tuấn, NSƯT Xuân Bắc, danh thủ Hồng Sơn... Vì thế, đây không phải là chương trình vinh danh bởi họ đã được vinh danh bởi tất cả 90 triệu người dân Việt Nam mà là một chương trình khép lại những ngày lịch sử của U23 để trao cho họ thêm nguồn năng lượng cho một năm 2018, chắc chắn rất là nhiều dấu ấn, mở ra một chặng đường mới", đại diện VTV6 cho biết.

Nhà báo Quốc Khánh – BTV thể thao – đồng thời là người dẫn chương trình chia sẻ: “Hãy đừng coi đây là điểm mốc cuối cùng của một chặng đường phấn đấu mà đây chỉ là thành công đầu tiên thôi. Họ còn tiếp tục thành công hay là sẽ còn phải trải qua nhiều thử thách hoặc thậm chí là họ chưa thành công được ngay nữa, họ còn thất bại nữa. Chúng ta phải đón nhận vì bóng đá là như thế. Và chính vì vậy, nếu coi đây là một dấu ấn ngọt ngào thì cũng phải coi đây là cái điểm xuất phát, có thể là đầy hứa hẹn nhưng cũng có thể là rất gian truân”.

Hy vọng rằng tình yêu bóng đá không nên chấm hết ở ngày 28/1, tình yêu bóng đá phải được khơi dậy và trở thành năng lượng để khiến cho rất nhiều khán giả trẻ, người trẻ Việt Nam cảm thấy mình có được năng lượng chính từ câu chuyện này!

PT/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lần thứ 70 dự kiến sẽ được trao ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium (Anh). Cuộc đua đang diễn ra quyết liệt giữa những cái tên như Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Harry Kane…