Những ngày qua, trên cả nước đã xuất hiện rất nhiều cây “ATM gạo” - có thể được coi là sáng kiến của những người Việt hảo tâm để những người yếu thế trong xã hội được hỗ trợ lương thực, duy trì được phần nào đời sống trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài gây nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến thu nhập, kế sinh nhai của người dân.
Cây “ATM gạo” phục vụ người dân nghèo từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, mỗi người được nhận miễn phí 3kg gạo/lần/ngày khi mang theo giấy tờ tùy thân. Người dân tới khu vực này được đo nhiệt độ, sử dụng chất sát khuẩn tay, xếp hàng cách nhau khoảng 2m để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nhìn những túi gạo được người nhận trân trọng ôm trước ngực, tình người đang tràn về trong cái se lạnh còn sót lại của rét nàng Bân.
Phóng viên Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đã ghi lại những hình ảnh khắc họa về tình yêu thương ngay tại Hà Nội (Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy và Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Bắc Từ Liêm). Những người dân nghèo, người già, người khuyết tật được phát gạo miễn phí, và cảm nhận thêm sự san sẻ ấm lòng của người dân Thủ đô trong những ngày dịch bệnh xảy ra. Chủ nhân của cây ATM phát gạo miễn phí này là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sách Thái Hà (Thái Hà Books).
Mỗi người thực hiện nghiêm túc khoảng cách 2m để đảm bảo an toàn sức khỏe dịch bệnh ở Nhà Văn hóa quận Bắc Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Đỗ Hữu Hải - An Thành Đạt