Tình ca Tây Nguyên ngân vang giữa lòng Thủ đô

Tình ca Tây Nguyên ngân vang giữa lòng Thủ đô

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, chương trình dân ca, dân vũ “Tình ca Tây Nguyên” diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã mang đến không gian đậm sắc màu đại ngàn, thu hút đông đảo du khách.

Tình ca Tây Nguyên ngân vang giữa lòng Thủ đô

Từ ngày 30/4 đến 1/5, không gian làng dân tộc Raglai tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng âm thanh cồng chiêng, điệu múa và những làn điệu dân ca mộc mạc. Chương trình được dàn dựng gần gũi, tái hiện đời sống sinh hoạt văn hoá của đồng bào Tây Nguyên, tạo nên một “bức tranh sống” sinh động giữa lòng Thủ đô.

anh-3.jpg
Khoảnh khắc giao lưu, song ca giữa du khách và đồng bào trở thành điểm nhấn, xoá nhoà khoảng cách và lan tỏa tinh thần đoàn kết văn hoá.

Những tiết mục dân ca, dân vũ mang âm hưởng đại ngàn được tái hiện chân thực, góp phần đưa không gian văn hoá Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng Thủ đô.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần giao lưu giữa nghệ nhân và du khách. Không còn khoảng cách sân khấu và khán giả, nhiều người tham gia đã mạnh dạn song ca cùng đồng bào các ca khúc mang âm hưởng núi rừng, tạo nên những khoảnh khắc giao thoa văn hoá tự nhiên, chân thành và giàu cảm xúc.

Không khí lễ hội càng thêm sôi động khi du khách chủ động ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, từ điệu múa vòng tay đoàn kết đến tiếng cười rộn ràng bên bếp lửa. Những trải nghiệm trực tiếp này góp phần làm mới cách tiếp cận văn hoá truyền thống, khiến di sản không còn xa cách mà trở nên gần gũi, sống động.

anh-4.jpg
Các du khách bị thu hút bởi những trải nghiệm văn hoá bản địa trong dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, khu trưng bày sản phẩm thủ công thu hút sự chú ý với những chiếc chong chóng tre và đồ trang sức do chính tay đồng bào chế tác. Những vật phẩm giản dị không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn chứa đựng ký ức văn hoá và đời sống tinh thần của người dân bản địa.

Dẫn gia đình đến tham quan dịp lễ, anh Phùng Duy Khánh (sinh năm 1990, huyện Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi muốn các con được tận mắt trải nghiệm văn hoá các dân tộc. Xem trực tiếp mới thấy các tiết mục phong phú, sống động hơn rất nhiều so với trên tivi, các cháu cũng tỏ ra rất thích thú”.

anh-9.jpg
Anh Phùng Duy Khánh cho biết, các con hào hứng khám phá và tiếp nhận văn hoá theo cách gần gũi, sinh động.
anh-10.jpg
Bạn Pinăng Thị Tim chia sẻ niềm vui khi những giá trị quen thuộc được đón nhận và lan tỏa rộng rãi hơn.

Là người trực tiếp tham gia chương trình, bạn Pinăng Thị Tim (sinh năm 2006, dân tộc Raglai) bày tỏ: “Chong chóng tre là món đồ chơi tuổi thơ của chúng tôi. Hôm nay thấy nhiều bạn trẻ thành phố quan tâm, tôi rất vui. Tôi hy vọng qua những hoạt động như thế này, các dân tộc sẽ hiểu nhau hơn và cùng gìn giữ bản sắc của mình”, bạn Tim cho biết.

Chương trình “Tình ca Tây Nguyên” không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối văn hoá, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống đương đại, để những thanh âm đại ngàn tiếp tục ngân vang và tìm được sự đồng điệu nơi công chúng hôm nay.

Một số hình ảnh tại chương trình:

anh-1.jpg
Những tiết mục dân ca, dân vũ mang âm hưởng đại ngàn được tái hiện chân thực, góp phần đưa không gian văn hoá Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
anh-2.jpg
Các nhạc cụ góp phần “thổi hồn” cho chương trình, kết nối nhịp điệu núi rừng với cảm xúc người xem.
anh-5.jpg
Du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ về văn hoá, con người Tây Nguyên.
anh-6.jpg
Không gian trưng bày thủ công trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, nơi giá trị truyền thống được kể lại qua từng sản phẩm giản dị.
anh-7.jpg
Những món đồ thủ công nhỏ mang theo ký ức văn hoá và đời sống tinh thần của đồng bào.
anh-8.jpg
Các em nhỏ thích thú trải nghiệm chong chóng tre, món đồ chơi dân dã của đồng bào.

Tú Trinh