Những ngày qua, người dân hành hương khắp các tỉnh, thành đổ về Chùa Bà - nơi diễn ra lễ hội Rằm tháng Giêng (Bình Dương) thường bắt gặp hình ảnh đẹp là các “hiệp sĩ” đường phố tổ chức vá xe miễn phí cho người đi đường nếu không may xe bị thủng lốp xe. Việc làm trên của các anh đã để lại nhiều cảm tình tốt đẹp cho du khách gần xa khi đến Bình Dương.
Mô hình vá xe miễn phí đã nhân rộng ra 7 phường trên khắp địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trong mùa lễ hội Rằm tháng Giêng năm nay. Tại phường Phú Lợi, các “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm của phường đã túc trực tại khu vực ngã tư Chợ Đình - cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố Thủ Dầu Một và Chùa Bà để trợ giúp người đi đường. Chỉ từ tối 13 đến sáng 14 tháng Giêng, các "hiệp sĩ" đã giúp đỡ 30 người dân đi đường bị thủng lốp xe. Việc các “hiệp sĩ” giúp người trong lúc gặp hoạn nạn đã khiến người dân mát lòng mát dạ.
|
Hiệp sĩ đường phố Bình Dương vá xe miễn phí cho người dân.
Chị Hoàng Thị Thắng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết: “Sáng 13/2, tôi chạy xe từ Chùa Bà về nhà thì bất thình lình xe chao đảo rồi dừng lại. Biết xe thủng lốp nên tôi dắt bộ tìm chỗ vá, khi quay xe ngược lại gần ngã tư Chợ Đình được các “hiệp sĩ” giúp vá xe miễn phí. Hoạt động này hay quá, giúp người dân đỡ vất vả”. Còn anh Nguyễn Ngọc Tân hành nghề xe ôm ở khu vực ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, hôm qua anh cũng bị xịt lốp phải nhờ đến các anh “Hiệp sĩ” làm việc như thế này người chạy xe ôm như tôi rất mừng”, anh Tâm nói.
Mấy năm trước, Bình Dương là địa bàn nổi lên với vấn nạn “đinh tặc” bẫy người đi xe gắn máy khiến nhiều người khốn khổ. Nhất là vào mùa lễ hội Rằm tháng Giêng và Chùa Bà, hàng trăm ngàn người đổ về trung tâm Bình Dương, nạn đinh tặc lộng hành, nhiều điểm sửa xe ra sức “chặt chém” nếu có xe bị dính bẫy. Trước tình hình này, các "hiệp sĩ" nghĩ ra cách chống lại nạn “đinh tặc” bằng việc tổ chức vá xe miễn phí giúp đỡ cho khách hành hương. Nhờ đó thực trạng “đinh tặc” bị chặn đứng, giảm đi rõ rệt, không còn cảnh người bị thủng lốp xe, cảnh vá xe bị chặt chém giữa đường như ngày trước.
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Toàn - thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Lợi (thành phố Thủ Dầu Một) đang vá xe cho người đi đường tâm sự: Nhờ làm mạnh các hoạt động từ thiện như ra quân rà đinh trên đường, tổ chức vá xe miễn phí nên nạn “đinh tặc” đã giảm đáng kể. Anh Toàn cho biết qua hai ngày đã giúp đỡ gần 30 trường hợp bị thủng lốp xe giữa đường nhưng không còn xe nào dính phải “đinh tặc” mà phần lớn các xe thủng lốp do lỗ mọt lâu ngày hoặc do vật nhọn khác đâm thủng lốp xe.
Anh Trần Hữu Hải - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi (thành phố Thủ Dầu Một) nói: “Năm nay ngoài vá xe miễn phí, chúng tôi còn tổ chức hướng dẫn khách hành hương; chuẩn bị hơn 200 chai nước suối phát miễn phí cho du khách uống đỡ khát trong lúc đợi vá xe”.
Bên cạnh việc vá xe miễn phí ở chốt cố định, các chàng “hiệp sĩ” phường Phú Lợi còn xông xáo vá xe lưu động miễn phí nếu có người dân gọi vào đường dây nóng cần trợ giúp. Chúng tôi bắt gặp hình ảnh các “hiệp sĩ” mang đồ nghề vá xe đi đến tận nơi xe bị gặp nạn để xử lý ngay. Việc làm của các anh đã giúp người không may bị thủng lốp xe đỡ vất vả dắt bộ hàng cây số tìm tiệm vá xe, nhất là tránh việc bị chặt chém. Các "hiệp sĩ" phường Phú Lợi còn cử một tổ dùng xe nam châm - một mô hình xe rà hút đinh có tiếng ở Bình Dương để rà đinh trên các trục đường chính dẫn về lễ hội Chùa Bà.
Nghĩa cử cao đẹp của các “hiệp sĩ” đường phố Bình Dương đã được người dân tin tưởng, tạo một hình ảnh đẹp trong lòng mọi người, góp phần mang lại sự an toàn cho người dân tham giao giao thông.
Bài và ảnh:Dương Chí Tưởng