Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn

Ông Bùi Văn Bộ, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết: Đến khoảng 9 giờ ngày 30/8, các lực lượng ở địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn ở bờ suối cuối xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi (cách nơi xảy ra sự việc 2 km).

Nhận được tin báo của một số người dân về việc ông Bùi Văn Sáu (sinh năm 1969, trú ở xóm Vó, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn, huyện đã huy động lực lượng Quân đội, Công an và trên 100 dân quân tự vệ cùng người dân các xã lân cận (Kim Truy, Kim Bôi, Nam Thượng và Mỵ Hòa) nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân suốt đêm 29/8.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, khoảng 16 giờ ngày 29/8, địa bàn huyện Kim Bôi (Hòa Bình) xuất hiện mưa lớn khiến mực nước của các sông suối, ao, hồ và ngầm tràn đột ngột dâng cao, chảy xiết. Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 29/8, ông Bùi Văn Sáu đi qua ngầm tràn xóm Cóc Lẫm, xã Kim Truy, đã bị nước lũ cuốn trôi.

Theo một số người dân, nạn nhân là người sống độc thân. Trước khi xảy ra sự việc, ông Sáu đi sang xã Kim Truy chơi và uống rượu ở nhà người thân. Khi đang trên đường trở về nhà, ông Sáu đã gặp nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi. Sau khi có kết luận chính thức, thi thể ông Sáu sẽ được cho gia đình về an táng theo phong tục.

Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.