Tìm thấy nạn nhân bị vùi dưới đáy suối ở Đà Lạt

Ông Nguyễn Tấn Hỷ, Chủ tịch UBND phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết: Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Bình tại đáy suối Sở Lăng (Đà Lạt), sau 15 giờ nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, lực lượng cứu hộ khoảng 50 người đã tổ chức tìm kiếm trong nhiều giờ và phát hiện nạn nhân bị vùi dưới lớp bùn đất dưới đáy suối Sở Lăng, cách vị trí xảy ra tai nạn gần 4 km. Chiếc xe máy của người bị nạn cũng được phát hiện bị mắc vào bụi cây gần vị trí xảy ra tai nạn.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin: Khoảng 18 giờ ngày 11/9, tại Đà Lạt có mưa rất to, anh Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại tổ 1 Sở Lăng, phường10, Đà Lạt) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Duy Trí (26 tuổi, quê Nghệ An) qua cầu để về nhà trọ.

Đến gần đến nhà trọ, khi đi qua cống ở khu vực phường 10, thành phố Đà Lạt, thấy nước chảy tràn, anh Bình vẫn cho xe băng qua. Không may chiếc xe chết máy và bị nước đẩy đi, anh Bình cùng bạn cố gắng kéo chiếc xe lại nhưng không kéo được xe; anh Trí kịp nhảy lên bờ, còn anh Bình và xe máy bị nước cuốn trôi.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.