Tìm thấy một thi thể vụ lật xuồng ở Lâm Đồng

Lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng sáng 28/6 đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong số 3 nạn nhân mất tích sau vụ lật xuồng trên hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra ngày 25/6.
Tìm thấy một thi thể vụ lật xuồng ở Lâm Đồng ảnh 1

Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Thi thể nạn nhân được tìm thấy là ông Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng). Hiện cơ quan chức năng đã khoanh vùng vị trí nơi chiếc xuồng bị chìm và tiếp tục công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Trước đó, sáng 25/6, ông Nguyễn Văn Đạo cùng Nguyễn Văn Tuấn (27 truổi, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) và Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) chèo xuồng qua lòng hồ thủy điện Đại Ninh để thu mua sầu riêng. Khi đi đến gần khu vực thác Bảo Đại (xã Tà Hine, huyện Đức Trọng), chiếc xuồng bất ngờ chìm khiến cả 3 người mất tích. Đến tối cùng ngày, người nhà của các nạn nhân không thấy họ trở về, gọi điện thoại không liên lạc được nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng phối hợp với địa phương huy động trên 150 người cùng nhiều phương tiện, ca nô chuyên dụng để tìm kiếm người bị nạn. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở cộng với thời tiết mưa to, gió lớn nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.