Tìm lại kí ức thời Xô Viết qua tranh cổ động môi trường

Trang mạng Skyfall vừa cho công bố một bộ sưu tập các bức tranh cổ động môi trường của Liên Xô. Khi xem song, nhiều độc giả cảm thấy tiếc nuối về “những chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường” dưới kỉ nguyên Liên bang Xô Viết.

Trang mạng Skyfall vừa cho công bố một bộ sưu tập các bức tranh cổ động môi trường thời Liên Xô. Người chủ sở hữu là một blogger chuyên viết về các vấn đề môi trường tại Kazakhstan. Khi xem xong, nhiều độc giả cảm thấy tiếc nuối về “những chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường” dưới kỉ nguyên Xô Viết.

Dưới đây là một phần các bức vẽ trong bộ sưu tập này.

Tìm lại kí ức thời Xô Viết qua tranh cổ động môi trường ảnh 1

Danh sách đỏ các loài cần được bảo vệ - được viết năm 1948 và trở thành một phát kiến quan trọng nhất của thế giới trong bảo tồn các loài động thực vật

Tìm lại kí ức thời Xô Viết qua tranh cổ động môi trường ảnh 2

Thành phố trong lành.

Tìm lại kí ức thời Xô Viết qua tranh cổ động môi trường ảnh 3

Khi cắt một, hãy trồng mười

Tìm lại kí ức thời Xô Viết qua tranh cổ động môi trường ảnh 4

Cần phải bảo vệ rừng!

Tìm lại kí ức thời Xô Viết qua tranh cổ động môi trường ảnh 5

Cứu lấy!

Tìm lại kí ức thời Xô Viết qua tranh cổ động môi trường ảnh 6

Bảo vệ chim – những bác sĩ của rừng

HT (globalvoicesonline)

Dành cho bạn

Hơn 3.000 thanh niên đồng ca xác lập Kỷ lục Việt Nam

Hơn 3.000 thanh niên đồng ca xác lập Kỷ lục Việt Nam

Sáng 17/10, tại TP Hồ Chí Minh, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã ghi nhận và xác lập kỷ lục Việt Nam về tiết mục đồng ca ca khúc “Lên đàng” có số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia đông nhất Việt Nam.

Nghẹn ngào giây phút đồng đội và người dân đón liệt sĩ trở về

Nghẹn ngào giây phút đồng đội và người dân đón liệt sĩ trở về

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), những cựu chiến binh và người dân nghẹn ngào tiễn đưa 93 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những cái chào trang nghiêm, giọt nước mắt lặng lẽ và nén hương thành kính gửi gắm tình đồng đội, lòng biết ơn sâu sắc, thiêng liêng.