Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà”

Trở về sau chuyến bay dài, được hỏi về cảm xúc, các thuyền viên đều chia sẻ: “Tôi vui mừng khi được trở về nhà”.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức về sự ngóng chờ và niềm hạnh phúc vỡ oà khi người thân của các thuyền viên đón họ trở về tại sân bay Nội Bài chiều ngày 25/10:

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 1

Người nhà các thuyền viên đợi tại sân bay từ lúc 13 giờ.

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 2

Ông Phan Xuân Linh, bố của thuyền viên Phan Xuân Phương đang ngóng đợi con.

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 3

Chị Bùi Thị Lệ, vợ thuyền viên Nguyễn Văn Hạ, dẫn 4 người con lên đón chồng và bố.

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 4

Khi nhìn thấy vợ và con đang khóc, thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (mặc áo khoác màu ghi) nói: "Không khóc nữa, hãy vui lên!".

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 5

Ông Phan Xuân Linh (bìa phải hàng đầu) òa khóc khi nhìn thấy con trai Phan Xuân Phương.

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 6

Thuyền viên Nguyễn Văn Xuân vui mừng ôm chặt con gái.

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 7

Thuyền viên Nguyễn Văn Hạ nhận hoa chúc mừng từ đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 8

Đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) trả lời phỏng vấn báo chí: "Chúng tôi trực tiếp làm việc này cũng xúc động và chúc mừng 3 thuyền viên và chia sẻ niềm hạnh phúc các gia đình chào đón con em mình trở về trong ngày hôm nay. Cách đây 4 năm, vào tháng 2.2012, 3 thuyền viên Việt Nam trên tàu cá FV Naham 3 của Đài Loan (Trung Quốc) là Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân (cùng 35 tuổi, ở Hà Tĩnh) và Phan Xuân Phương (27 tuổi, ở Nghệ An) đã bị cướp biển Somalia bắt giữ tại quần đảo Seychelles (Ấn Độ Dương).

Thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc: “Tôi vui mừng trở về nhà” ảnh 9

Ngay sau khi vừa ra khỏi cửa đón tại sân bay, các thuyền viên đã được cơ quan chức năng và người của công ty đưa đi xuất khẩu đưa thẳng ra xe. Theo giải thích của đại diện công ty xuất khẩu lao động, các thuyền viên sẽ được đi kiểm tra sức khỏe.

Việt Hoàng - Xuân Cường

Dành cho bạn

Họp mặt các thế hệ người làm báo Thông tấn xã Giải phóng

Họp mặt các thế hệ người làm báo Thông tấn xã Giải phóng

Nhiều cựu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng đã gặp gỡ, ôn lại truyền thống và chia sẻ những ký ức hào hùng của thời kháng chiến nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2026).