Thực hư 'thần y' chữa bách bệnh bằng xoa bóp, bấm huyệt tại Lạng Sơn

Thời gian gần đây, nhiều người trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, và vùng phụ cận đổ về căn nhà ba tầng nằm cuối đường Lương Văn Can, thuộc khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, để được một người đàn ông tự xưng là “thần y" chữa bách bệnh bằng hình thức xoa bóp và bấm huyệt.
Chú thích ảnh
Đối tượng tự nhận là “thần y” đang thực hiện xoa bóp cho bệnh nhân.

Sáng sớm 10/7, rất đông người đã tới tìm gặp “thần y”. Nơi xoa bóp, bấm huyệt là căn phòng khách tầng 1 rộng chừng 30 m2 chật cứng người. Bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi, giới tính, nhưng chủ yếu là người già và phụ nữ.

Vật vờ ngoài hiên nhà, ông Lê Đình Cường (50 tuổi, nhà ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) bị đau nhức cơ thể, đi lại khó khăn, được người thân dưới thành phố Lạng Sơn thông tin rằng có người chữa được bách bệnh nên nằng nặc đòi con trai đưa tới. Ông Cường cho biết, đã đến đây 2 ngày mà chưa được khám vì đông người quá. Hôm nay đến sớm xếp chỗ mong được chữa trị.

Qua quan sát và tìm hiểu, người đàn ông tự nhận là “thần y” này chừng ngoài 50 tuổi; nước da ngăm đen, nói giọng lơ lớ và hầu như không ai biết tên. Vị này chọn chỗ ngồi đối diện với cửa chính để tiện quan sát người ra, vào và chừng 3 - 4 giây lại ngước mắt ra cửa một lần như thể đang đề phòng việc gì đó. Người đến khám được “thần y” hỏi sơ qua vài câu rồi bắt đầu tiến hành “phán” bệnh và xoa bóp, bấm huyệt; một liệu trình như vậy chừng 5 - 10 phút.

Trong khi xoa bóp, “thần y” hút thuốc lá liên tục và hỏi thăm một vài người ngồi xung quanh. Khói thuốc lá bủa vây quanh nhà; mùi thuốc lá, mùi dầu gió cộng với hơi người khiến căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, rất khó chịu.

Mỗi ngày có gần trăm lượt người tới đây để mong được chữa khỏi bệnh. Qua lời kể của một số người, bệnh nào "thần y" cũng có thể chữa được, từ cận thị tới viêm xoang, từ viêm phổi tới bại liệt chân tay hay kể cả hôi mồm, trĩ nặng… Tất cả chỉ cần ngồi im, nằm im cho “thần y” xoa bóp, bấm huyệt (?).

Khi được hỏi tiền khám bệnh, một người đến khám cho biết, “thần y” không thu tiền của từng người mà ai khám xong đều biết ý để lại tiền, nhiều thì 200 nghìn đồng, ít thì 50 nghìn đồng.

Việc xuất hiện điểm khám bệnh, bấm huyệt trên thu hút đông người cũng khiến người dân sống quanh khu vực đường Lương Văn Can không khỏi nghi ngờ. Ông Trần Văn Nghĩa, phường Hoàng văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, thắc mắc: Tổ chức khám chữa bệnh ở nơi vắng vẻ như vậy thì hoặc không có chứng chỉ hành nghề, hoặc có vấn đề gì đó. Nếu có chứng chỉ thì sao không treo biển quảng cáo; nếu chữa được bệnh hoặc không có vướng mắc gì về pháp lý thì tại sao không khám ở vị trí rộng rãi, dễ tìm hơn để người dân tới khám, thay vì chỗ ít người qua lại như thế?

Trao đổi về thông tin trên, các bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn nhận định, việc làm này hoàn toàn sai với các bước kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, cũng như liệu trình điều trị trong xoa bóp, bấm huyệt được quy định tại Quyết định 792/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Bác sĩ Đinh Quang Vinh, Trưởng khoa Nội nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Tại bệnh viện, một bệnh nhân được chỉ định xoa bóp, bấm huyệt, phải qua khâu khám để chẩn đoán bệnh. Tùy một số loại bệnh mà tiến hành xét nghiệm cận lâm sàng, chụp phim X-quang… sau đó mới chỉ định bệnh nhân nào có thể được xoa bóp, bấm huyệt".

Các bác sĩ chuyên môn về xoa bóp, bấm huyệt Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nên tới các cơ sở điều trị, các phòng, khoa chuyên môn có chứng nhận, chứng chỉ hành nghề đúng quy định đã được cấp phép. Mọi hình thức bấm huyệt, xoa bóp, nếu không làm các xét nghiệm ban đầu có thể dẫn tới tai biến bất cứ lúc nào.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.