Thua Hải Phòng trên sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn 'tay trắng'

Tối 8/2, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thất bại 0 - 1 khi tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà Thống Nhất tại vòng 2 Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V. League 2023). Đội chủ sân Thống Nhất vẫn chưa có điểm số nào sau hai lượt trận.

Trở về sân nhà, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm có kết quả tốt sau khi vòng đầu tiên để thua đáng tiếc trên sân Nam Định. Trước thềm mùa giải năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi nhiều trụ cột rời đội bóng. Dù vậy, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, người hâm mộ “chiếm hạm đỏ” vẫn đặt nhiều niềm tin cho câu lạc bộ nhờ lối chơi đề cao tính tập thể.

Trái với trận thua đầy tiếc nuối ở phút bù giờ của Thành phố Hồ Chí Minh trước Nam Định, đội khách Hải Phòng lại giữ được một điểm nhờ bàn thắng ở cuối trận trước Bình Dương. Dù có nhiều thay đổi trong đội hình mùa giải năm nay, tuy nhiên đương kim Á quân V. League 2023 Hải Phòng vẫn được đánh giá cao nhờ dàn nội binh chất lượng.

Điều này được thể hiện rõ ngay đầu trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh. Các học trò của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã dâng cao chơi tấn công “phủ đầu” đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc và gây sức ép trong phần lớn hiệp 1. 

Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở cuối hiệp đầu tiên. Phút 40, từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được đưa vào trong, Nguyễn Hữu Sơn (số 77) đánh đầu chuyền bóng giúp Triệu Việt Hưng (số 97) băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Hữu Nghĩa (số 25), mở tỉ số trận đấu cho Hải Phòng.

Hiệp 2 là bộ mặt hoàn toàn khác của đội chủ nhà, khi họ chơi nhiệt huyết và liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Toản (số 26) bên phía Hải Phòng. Các cơ hội lần lượt được tạo ra, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm cận thành của Hoàng Vũ Samson đưa bóng đi chệch cột dọc ở đầu hiệp hai và pha sút bóng trúng người hậu vệ đối phương của Hồ Tuấn Tài (số 9) ở cuối trận.

Điểm yếu trên hàng công, nhất là ngoại binh khiến Thành phố Hồ Chí Minh không thể có bàn thắng. Tiền đạo Daniel Green (số 92) của đội chủ nhà chơi khá tích cực nhưng các pha xử lý cuối lại không mang về bàn thắng gỡ hòa. Liên tiếp trong các phút từ 60 đến 68, tiền đạo này có các pha đột phá cũng như dứt điểm về phía khung thành Văn Toản nhưng đều không thành công.

Với kết quả này, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thua cả hai trận ra quân với cùng tỉ số 0 - 1. Mùa giải mới bắt đầu nhưng con đường phía trước của thầy trò ông Vũ Tiến Thành khá gian nan. Hành trình đi tìm điểm số đầu tiên của họ sẽ là cuộc tiếp đón đối thủ Khánh Hòa trên sân nhà ở vòng 3. Đối thủ này cũng đã để thua cả hai trận đầu. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ làm khách trước Sông Lam Nghệ An ở lượt đấu tới. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, đội bóng của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hoàn toàn tự tin khi hành quân đến xứ Nghệ.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.