Sau vài trận thua “độ” vì đá gà, tên Cường đã hết sạch tiền nên nảy sinhý định lẻn vào nhà anh Nguyễn Duy Quân trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, tên Cườngrút dao ra đe dọa nhưng vẫn bị tóm gọn.
Ngôi nhà của anh Quân bị đối tượng Nguyễn Quốc Cường đột nhập. |
Chiều 24/12, đốitượng Nguyễn Quốc Cường (32 tuổi, quê ở Bến Tre, hiện đang tạm trú tại quận 4)được công an phường An Phú hoàn tất hồ sơ để chuyển giao cho công an quận 2 để điềutra tiếp về hành vi đột nhập vào nhà anhNguyễn Duy Quân (trú tại số 211 đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú,quận 2) rồi dùng dao chống trả lại mọi người truy đuổi.
Tại cơ quanđiều tra, Nguyễn Quốc Cường khai báo; hàng ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ômvà trong người có máu mê cờ bạc. Sáng 24/12, Cường đi xe sang địa bàn phường AnPhú để tham gia đá gà. Sau vài trận “độ”, Cường đã thua hết sạch tiền trong túinên lủi thủi ra về.
Vì muốn gỡ gạclại những gì vừa mất, trong đầu Cường nghĩ đến việc trộm cắp tài sản để có tiềntiếp tục trở lại đá gà. Trong lúc chạy xe trên đường Nguyễn Thị Định (phường AnPhú) đến khu đất giải tỏa, Cường phát hiện cửa sau nhà anh Quân không đóng. Saukhi thăm dò, Cường dừng xe bên lề đường rồi đột nhập và lẻn vào phòng ngủ lùngsục tìm tài sản.
Vừa tìm đượcchiếc giỏ xách bên trong chứa nhiều vòng vàng và tiền, đang chuẩn bị tẩu thoátthì bị người trong nhà anh Quân phát hiện truy hô. Khi bị phát giác, Cường lậptức móc dao bấm uy hiếp rồi thoát qua cửa bên hông căn nhà.
Trên đường bịtruy đuổi, Cường đã ném lại chiếc giỏ xách để tẩu thoát. Chạy được một đoạn Cườngđã bị anh Quân cùng 3 người khác vây chặt không cho chạy trốn, đối tượng nhiềulần vung dao đe dọa không cho ai tới gần.
Nhận tin báocông an phường An Phú đã có mặt, bắt gọn tên Cường đưa về trụ sở. Tang vật thugiữ gồm: 1 vòng vàng, tiền và 2 dao bấm, 2 điện thoại di động.
Vụ việc đangđược cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.
Tin,ảnh: LêLinh