Hồ Phi Khánh cho biết: “Em đã tập trung rèn luyện cho mình kỹ năng và sự tự tin để hoàn thành tốt nhất kì thi. Đối với hình thức thi trắc nghiệm, thì việc phân bổ thời gian một cách phù hợp đóng vai trò rất quan trọng. Nhờ được rèn luyện trước đó nên em đã làm chủ được tốc độ làm bài của mình, hoàn thành nhanh đối với những câu dễ, tập trung nhiều thời gian và các bài thi khó, lạ”.
Em Hồ Phi Khánh (ngồi giữa) cùng cô giáo và bạn bè. Ảnh: NV |
Do hoàn cảnh khó khăn, kinh tế gia đình Khánh chủ yếu trông vào 6 sào ruộng, bố mẹ phải mở thêm cửa hàng tạp hóa và sửa xe đạp; nên cả nhà muốn hướng Khánh thi vào trường ĐH Cảnh sát để giảm chi phí học tập. Nhưng Khánh đã đăng ký 5 nguyện vọng xét tuyển đại học là ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội và Y dược Thái Bình, Cơ điện tử - ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Kinh tế quốc tế của ĐH Kinh tế quốc dân, Sư phạm Toán học - ĐH Sư phạm Hà Nội. Và đến thời điểm này, em đã bắt đầu có thể thực hiện được ước mơ bước vào trường Y, để sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
Cô giáo Lê Thị Bảy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Hoàng Mai cho biết: “Tinh thần tự giác và sự đam mê tìm tòi trong học tập đã giúp Khánh đạt được kết quả cao trong học tập, mà thành tích cao nhất là trở thành thủ khoa khối B toàn quốc trong kì thi THPT quốc gia năm nay”.