Thử kêu, đốt xịt

Với lợi thế ghi bàn sân khách, lại được thi đấu tại “chảo lửa” Mỹ Đình ở trận lượt về, nhiều người cho rằng mục tiêu vượt qua đối thủ Indonesia để giành vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 của thầy trò HLV Hữu Thắng không phải quá xa vời.
Nhưng một kết cục thật buồn, đội tuyển Việt Nam đã bị loại khỏi cuộc chơi ngay tại vòng bán kết trước đối thủ mà chúng ta từng giành chiến thắng cách đó ít ngày. Những giọt nước mắt đã chảy ở sân Mỹ Đình.
Thừa nhận, ở trận bán kết lượt về, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu quả cảm, nhưng thật tiếc, ở thời điểm quyết định thì lại mắc những sai lầm chết người và phải trả giá đắt. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng cứ liên tục thua ở những trận then chốt, cần phải thắng, thì đấy thực sự là mối lo.
Thử kêu, đốt xịt ảnh 1

Nhiều cổ động viên Việt Nam tại TP.HCM ôm mặt tiếc nuối khi để thua đội tuyển Indonesia. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Khách quan mà nói, sân chơi AFF Suzuki Cup không phải là quá sức với thực lực của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nhìn lại các trận đấu của đội tuyển ở vòng bảng, cũng như tương quan lực lượng của giải đấu, thì niềm tin của người hâm mộ không phải là sức ép gì ghê gớm đối với thầy trò HLV Hữu Thắng. Thế nên, khi phải chứng kiến đội tuyển Việt Nam bị loại ở vòng bán kết, người hâm mộ như bị dội một gáo nước lạnh. Có thể, các tuyển thủ đã phải chịu một áp lực vô hình, nhưng để thua đối thủ trong một trận đấu mang tính bản lề, thì quả là một cơn ác mộng không chỉ với thầy trò HLV Hữu Thắng, mà với cả triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Không giống ở trận lượt đi, ở trận bán kết lượt về gặp đối thủ nhiều duyên nợ, các tuyển thủ của chúng chơi mạnh mẽ, thể hiện rõ quyết tâm và khát khao chiến thắng. Xét về thế trận, kỹ thuật cá nhân, có thể nói, đội tuyển Việt Nam đã thắng. Nhưng về đấu pháp chiến thuật, tận dụng cơ hội, thì chúng ta thua đối thủ. Sự thiếu chắc chắn trong việc bọc lót và giăng hàng ngang ở hàng phòng ngự, các tuyển thủ Việt Nam đã dâng chiến thắng cho đối thủ (phút 54). Bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đối phương, HLV Hữu Thắng chỉ còn biết hối thúc các học trò dâng cao với miếng đánh quen thuộc là tấn công biên rồi lật bổng vào trung lộ trong bối cảnh chơi bóng bổng không phải thế mạnh của chúng ta. Phút 76, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi thủ môn Nguyên Mạnh trong pha tranh chấp hết sức bình thường, lại cố tình đánh nguội đối phương và việc anh phải nhận thẻ đỏ là không phải bàn cãi. Một chút nóng nảy, thiếu kiềm chế của Nguyên Mạnh đã phủi sạch mọi công sức của đồng đội.
Thất bại tại AFF Suzuki Cup 2016, một giải đấu được chuẩn bị rất kỹ, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang để lại nỗi lo không chỉ về chuyên môn. Để thua trong trận đấu có tính then chốt, không những cơ hội lên ngôi vương của đội tuyển Việt Nam bị chặn đứng, mà còn cho thấy đội tuyển còn quá nhiều bất ổn. Thường đội tuyển Việt Nam thi đấu khá hay ở các trận đấu giao hữu, nhưng khi bước vào các giải đấu chính thức thì kết quả lại đáng thất vọng. Còn nhớ, ở vòng loại Asian Cup 2015, đội tuyển Việt Nam được dư luận (cả trong và ngoài nước) đánh giá rất cao, người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, nhưng kết cục, chúng ta đã không có nổi một chiến thắng. Những màn “thử kêu, đốt xịt”, phong độ thất thường, thiếu bản lĩnh ở những trận đấu đỉnh cao, đạo đức cầu thủ sa sút..., vẫn là mối lo cố hữu của bóng đá Việt Nam.
Có thể nói, những gì mà các tuyển thủ thể hiện tại AFF Suzuki Cup 2016 khiến đội tuyển Việt Nam bị mất điểm trước người hâm mộ. Điều dư luận quan tâm lúc này, liệu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có tiếp tục tin tưởng để giao trọng trách chèo lái đội tuyển quốc gia cho HLV Hữu Thắng? Thử đặt câu hỏi, HLV người Xứ Nghệ không còn được trọng dụng, thì VFF có tiếp tục sa lầy trong việc tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia (kiêm cả đội tuyển U23)?
Lại là một bài toán khó cho VFF.
Yến Nhi

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.