Tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh trên đảo Gạc Ma

Ngày 14/3, tại Đình làng Nại Nam, quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân 37 năm Ngày 64 chiến sĩ Hải quân tại khu vực đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2025). 
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh tại Gạc Ma. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Tại buổi lễ, đại diện thân nhân các gia đình liệt sỹ, chính quyền địa phương và cựu chiến binh, cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại Trường Sa đã dành một phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh tại Gạc Ma.

Chú thích ảnh
Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đình làng Nại Nam, quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Thân nhân các gia đình liệt sỹ, chính quyền địa phương và các cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại Trường Sa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984 - 1988) nhấn mạnh, lịch sử dân tộc Việt Nam là trang sử hào hùng của những cuộc đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do và chủ quyền lãnh thổ. Trong hành trình đó, trận hải chiến Gạc Ma mãi mãi là một dấu son chói lọi, khắc sâu tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của những người lính hải quân trẻ tuổi, những người con ưu tú của dân tộc.

Chú thích ảnh
Thân nhân các gia đình liệt sỹ, chính quyền địa phương và các cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại Trường Sa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Ngày 14/3/1988, các chiến sĩ công binh Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma đã kiên cường bám trụ, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Dù biết rằng cái chết cận kề, nhưng các anh vẫn không lùi bước trước kẻ địch, không khuất phục, tạo nên vòng tròn bất tử đầy kiêu hãnh giữa lòng biển Đông. 64 chiến sĩ (trong đó có 9 liệt sĩ ở thành phố Đà Nẵng và 1 liệt sỹ ở tỉnh Quảng Nam) đã ngã xuống...

Chú thích ảnh
Thân nhân các gia đình liệt sỹ, chính quyền địa phương và các cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại Trường Sa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Tham dự lễ tưởng niệm, bà Lê Thị Lan-mẹ liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc bồi hồi nhớ: “Con tôi bắt đầu tham gia Hải quân nhân dân Việt Nam lúc mới 20 tuổi. Nhập ngũ chưa được một năm thì gia đình nghe tin Lộc đã hy sinh. Đây là nỗi đau không thể bù đắp của gia đình, nhưng sự hy sinh của con tôi để bảo vệ Tổ quốc là điều rất đáng tự hào”.

Đến dâng hương và tặng quà các thân nhân liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng DACINCO chia sẻ: “Sự hy sinh của các anh không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, mà còn là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ sau. Trách nhiệm của tôi và người dân Việt Nam là cùng nhau giữ gìn, phát huy những giá trị mà các anh để lại; đồng thời cố gắng xây dựng đất nước càng giàu mạnh”.

Chú thích ảnh
Các cựu chiến sĩ Trường Sa trò chuyện, động viên cùng thân nhân Liệt sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Tại buổi lễ, sinh viên Đại học Đông Á đã cùng nhau thành kính dâng hương tỏ lòng biết ơn, tri ân 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Lần đầu tiên được trực tiếp chứng kiến và tham dự lễ dâng hương tri ân các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, em Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Đại học Đông Á xúc động chia sẻ: Sự kiện nhắc nhở em nhớ về dấu son lịch sử của dân tộc, lòng trung thành của người lính quyết tâm bảo vệ đến cùng từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của tổ quốc. Em sẽ luôn mang theo niềm tự hào này và nỗ lực trong học tập, làm việc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Trường Đại học Đông Á và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng DACINCO đã trao tặng nhiều suất quà tới thân nhân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.