Tin tức là làm hết sức, chơi... hết mình

Ngày qua ngày mải mốt trôi đi cùng công việc, cũng chưa bao giờ từng đếm mỗi năm chúng ta có bao nhiêu cơ hội chơi hết mình cùng nhau. Nhưng rồi hôm nay, khi ngồi lần giở lại trang facebook của Gia đình Tin tức, xem lại những kỷ niệm ùa về, bỗng thấy, những giây phút được cười, được chơi “tẹt ga”, được ăn “tẹt ga” sau những ngày làm việc “thả ga” hóa ra cũng nhiều quá đỗi.

Đội văn nghệ quần chúng báo Tin tức tham gia Hội diễn văn nghệ năm 2017 do Công đoàn TTXVN tổ chức.

Không tính gì đột xuất, tính theo sự kiện “đến hẹn lại lên thôi”, thì trước đây là một tháng và bây giờ là một quý (3 tháng), là người Tin tức được “ăn, chơi” sinh nhật. Tất cả những thành viên có sinh nhật trong quý đó, đều được trang trọng mời lên “bục danh dự”, nhận quà rất thiết thực của tòa soạn, kèm theo màn thổi nến tưng bừng với bánh ga tô to là. Đảm bảo lúc ấy, già trẻ, trai gái là đều hò hét hết, nến thì là nến phụt nên có thổi được đâu, nhưng ai cũng “chu môi” y như thật. Lúc ấy, đừng có mà nói là “già rồi, không thích sinh nhật” nhé, thích hết, ai cũng thích, cũng thấy mình trở lại thanh xuân. 


Cũng lại không tính đột xuất, tính theo sự kiện “đến hẹn lại lên”, xuân thu nhị kỳ có dịp nào không có hội hè, party: 8/3, 21/6, 20/10, 15/9 (thành lập cơ quan TTXVN), 14/5 (thành lập báo Tin tức, chính là dịp như dịp này). Ít nhất, cũng có tới 2 cuộc thi hát tại phòng Karaoke, mà rôm rả, mà “chuyên nghiệp”, mà đầy sáng tạo, mà vui tới nổ trời. Có cả hát đơn ca, hát song ca, hát tập thể... không một ai, dù giọng hay kém ca sĩ một chút như Lộc Lan, Trung Sơn, Trần Thắng, Xuân Phong, Lê Sơn; hay dù kém “vịt đực” một chút, dù nhạc và lời “thế mới chết”... mà không xuất hiện trên sân khấu cuộc thi. Đã thi là thi cả phòng, không hát thì múa, không múa thì “diễn trò”. Phải lên, phải thể hiện. Và thế là, thỏa sức sáng tạo, có phòng thì do cuộc thi gần ngày rằm Trung thu nên lên Hàng Mã rinh một đám mặt nạ, trống, bờm đeo phát sáng về biểu diễn. Hát lạc cả giọng, tông đi đằng tông, nhạc bay một hướng, lời bay một chiều... Cuối cùng, vẫn được toàn thể tòa soạn nhất trí cho giải cao, bởi quan trọng là ‘thần thái”. Cũng có phòng, tình hình là giọng ca thì không thể “ăn ai” được, lại cũng tính tới “thần thái”, mang ngay bài “Một con vịt” với một đám đạo cụ là vịt bông của con cái ở nhà lên sân khấu, nhảy như vịt, hát như vịt. Và cũng giành giải. 

Nhà báo Thế Hùng tranh tài tại giải bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần 11.

Nhưng nói thế không phải nghĩa là Tin tức toàn “cây văn nghệ một mùa” thế đâu. Cái gì là phong trào, cái gì cần chuyên nghiệp, rõ ràng rành rọt, đâu ra đấy. Tin tức đã thi là thắng mà, lần nào dự thi văn nghệ của cơ quan cũng gây ấn tượng mạnh, “không thành công thì cũng thành nhân”, không giành giải cao nhất nhưng để người ta nhớ, thì đương nhiên là nhớ rất sâu, rất kỹ. Mới đây thôi, trong cuộc thi văn nghệ của TTXVN, anh chàng Lê Sơn và tốp múa phụ họa tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình” đầy thiêng liêng, xúc động nhưng không thiếu mạnh mẽ và nghệ thuật, đã khiến nữ giám khảo Ngọc Khuê giây phút công bố kết quả đánh giá là tiết mục rất tốt. Nữ giám khảo còn ấn tượng về anh chàng béo có cái đầu trọc đã... suýt đâm xe đạp vào cô ở cổng cơ quan TTXVN. Hay tiết mục “Cô đôi thượng ngàn” của “nữ ca sĩ” Lộc Lan. Con gái Yên Bái hát hay, hát ngọt hình như từ trong máu, Lộc Lan có hát chay cũng khiến “tim nhỏ lệ”. Tiết mục “Cô đôi thượng ngàn” vì thế là tiết mục được vỗ tay nhiều nhất, được chờ xem nhiều nhất. Clip quay tiết mục cũng được chia sẻ nhiều nhất trên các trang của cơ quan. Cũng một phần cái sắc màu, sự “huyền bí” nhất định mà ca sĩ chính và dàn diễn viên phụ họa đã thể hiện đẹp như hoa, như bướm trên sân khấu. Ai dám biết, cách đó chừng 1 tuần, các cô gái múa phụ họa có người còn chưa biết bài hát này. Ai dám biết, cách đó chừng 1 tuần, các cô gái phụ họa có người còn chưa từng biết giơ tay lên múa. Thế mà tập ngày tập đêm, ăn bánh mì cũng tập, ăn cơm hộp cũng tập, trưa cũng tập, tối cũng tập, chồng con mắng gọi ời ời ở nhà ngày nghỉ cũng tập... cuối cùng, lên sân khấu “ngon nghẻ” như ai, làm mát mặt của Tin tức. 


Nói đến văn nghệ thì phải nói đến thể thao. Lần giở, tôi bỗng chợt sững lại ở một bức ảnh, lột tả đúng tinh thần thể thao của một người anh ở Tin tức, thuộc diện nhiều tuổi nhất rồi, nhiều cháu gọi là chú rồi, nhưng chưa một ngày ngơi nghỉ tay vợt. Chiều chiều xong việc là lên tầng 9 tập luyện. Thỉnh thoảng buổi trưa lại thấy anh lúi húi ngồi dán lại chiếc vợt đánh nhiều đến mòn, đến bong mặt. Anh bảo vợt bóng bàn đắt lắm, đầu tư một chiếc tốt phải vài triệu, cái này, vẫn dùng được... Cái vợt dán lại ấy, đã theo anh bao năm nay, mang về cho anh và Tin tức và TTXVN biết bao giải thưởng. Nhất có, nhì có, đơn có, đôi có. Anh là “niềm hy vọng” vàng cho thể thao Tin tức. Danh sách đề xuất thưởng đối ứng của Công đoàn dành cho anh cũng đứng “hàng đầu”. Mà được làm đề xuất đối ứng cho anh là vui lắm, vì thành tích của anh cũng chính là niềm vui của mỗi người Tin tức. Các sếp bảo, có thủng quỹ vì đối ứng cũng thấy vui lòng! 

Cố lên... 

Nhưng chưa từng bao giờ người Tin tức phát triển cái gì mà “lỏi” cả. Anh là hy vọng vàng, nhưng mỗi người Tin tức cũng đều là hy vọng bạc. Đội bóng Tin tức giờ vẫn tập, không còn đông và mạnh như xưa, nhưng tinh thần bền bỉ thì không kém ai. Rất nhiều trai tráng Tin tức giờ vẫn là “chân sút” được mượn mỗi chiều của các đội bóng, là “hạt nhân” đi tham gia các giải túc cầu. Còn thì, vẫn nhớ cái cô bé Hạnh Nhân giờ đã chuyển sang Báo Ảnh TTXVN, từng lạc giọng hét lên “Nhớ cho em vào đội kéo co”. Tin tức hai lần tham gia kéo co, một lần nhì luôn trong sững sờ vì toàn bọn yếu xèo, già trẻ gái trai lẫn lộn, nhưng thắng chắc nhờ tinh thần quyết liệt, quyết tâm và quyết thắng không cần biết đối thủ là ai. Lần đó, Tin tức còn suýt nhất đó, nghĩ lại, người Tin tức vẫn còn thấy hào hùng lắm. Lần thứ 2, thì vào tới tứ kết, nhưng không ăn thua với những đội 100% là nam giới to khỏe, chuyên đá bóng, chân tay, hình thể săn chắc nhìn đã “ngốt” rồi. Thế nhưng tinh thần là dù đối thủ mạnh, ta vẫn chơi, Tin tức nhà ta nửa phần là chị em chân yếu tay mềm vẫn kéo tới ngã quay cả ra, bị kéo lê trên sảnh số 5 vừa mưa xong ướt át, không ai chịu buông tay... Đó mới là tinh thần thể thao, nhỉ. Thắng là kết quả, còn tinh thần là quá trình và thậm chí là đích đến! 


Cuối cùng, còn một cái “xuân thu nhị kỳ” nữa chính là những chuyến dã ngoại hè, mỗi năm một lần, đã thành lệ, đã thành quen của người Tin tức. Còn nhớ, năm 2016 là năm đầu tiên Tin tức hai miền hội quân, “giang sơn thu về một mối” trên đất Quảng Ninh. Năm 2017, Tin tức rồng rắn vào làm mưa làm gió bờ biển Đà Nẵng. Cũng cuối năm 2017, dù không thể hai miền, nhưng lễ tổng kết cuối năm tại Asean Resort cũng khiến người Tin tức bỗng nhiên nghĩ ra “nên tổng kết cuối năm” ở một nơi xa. Còn nhớ cô bạn Thùy Dương, phòng Quốc tế hôm ấy đi về bảo tôi: “Vui chị nhỉ, từ nay cứ tổng kết ở xa thế này cũng thích”. Xa xa thì thích đương nhiên rồi, ai đi xe đạp đôi cho, ai trượt cỏ cho, ai mặc áo đỏ đồng phục đẹp ngút mắt chụp ảnh giữa cỏ xanh, trời xanh mây trắng cho... Ai cả đám không phân biệt tuổi tác “đổ đèo” hét váng trời cho. Ai đột nhiên bỗng thấy mình không còn khái niệm tuổi tác, trở về một thời rất trẻ, rất thanh xuân cho... 


Nên, chúng ta lại chơi nhé. Chơi sau những giờ “ôm chân bàn” và chạy tin bài triền miên. Chơi để tiếp sức cho làm. Nghe nói, “cuộc chơi” năm nay, năm 35 tuổi Tin tức, sẽ mạnh lắm, xuất ngoại chưa biết chừng. Nên anh em Tin tức lại đang chuẩn bị tinh thần, để chơi hết mình!


PT
Báo Tin tức - kênh thông tin tin cậy, nhanh nhạy, chất lượng
Báo Tin tức - kênh thông tin tin cậy, nhanh nhạy, chất lượng

Ra đời năm 1983, tiền thân là các tờ Tuần tin tức và Tin tức buổi chiều, hiện nay, báo Tin tức có ba sản phẩm thông tin chính: Tuần tin tức, chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi, báo điện tử Tin tức. Qua 35 năm hình thành và phát triển, báo Tin tức tự hào luôn giữ vững là một trong những đơn vị thông tin hàng đầu của ngành, là một Kênh thông tin đáng tin cậy của Chính phủ do TTXVN phát hành, liên tục đổi mới và phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN