Quảng Bình:

Thiêu hủy hơn 15.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Khoảng 6h30' sáng 11/11 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) lực lượng chức năng đã phát hiện 3 xe khách vận chuyển hơn 15.000 con gia cầm mới 1 ngày tuổi không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa qua kiểm dịch.

Khoảng 6h30' sáng 11/11 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (PC49) phối hợp với Phòng CSGT ( Công an tỉnh Quảng Bình ), đã phát hiện 3 xe khách vận chuyển hơn 15.000 con gia cầm (gồm gà, vịt) mới 1 ngày tuổi không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa qua kiểm dịch.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra 3 xe khách, trong đó xe khách mang BKS 75B-00327 do Trương Thanh Ngọc, (SN 1979, trú tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển và phát hiện xe này chở 16 hộp gia cầm.

Tiếp đến là xe khách mang BKS 74B-00046 chở 50 hộp do Nguyễn Các, (SN 1978) điều khiển và xe khách mang biển kiểm soát 74B-00079 chở 79 hộp do Lê Hữu Tiến, sinh năm 1980, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Tổng số lượng gia cầm trên 3 xe ô tô hơn 15.000 con.

Bước đầu các lái xe khai nhận là vận chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để tiêu thụ. Sau khi lập biên bản xử lý vi phạm toàn bộ số gia cầm nói trên sẽ được cơ quan Thú y tỉnh Quảng Bình tiến hành tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.

Đây là lần thứ 4 trong vòng chưa đầy một tháng, lực lượng cảnh sát Môi trường PC 49 phối hợp với CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ gần 40 .000 con gia cầm, không có nguồn gốc xuất xứ được chở trên 8 xe ô tô khách lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.