Thi thiết kế giao diện website biển đảo Việt Nam

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Micronet và Công ty cổ phần đào tạo ứng dụng Aprotrain đã phát động cuộc thi “Thiết kế giao diện website biển đảo Việt Nam”.

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Micronet và Công ty cổ phần đào tạo ứng dụng Aprotrain đã phát động cuộc thi “Thiết kế giao diện website biển đảo Việt Nam”.

Ông Phan Phúc Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Micronet cho biết: Tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều có quyền tham dự cuộc thi này. Mỗi thí sinh, nhóm thí sinh có thể gửi nhiều giao diện cho một đảo, quần đảo và nhiều đảo, quần đảo có kèm theo bản thuyết minh. Người dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi, các tài liệu sử dụng cho bài thi của mình. Nếu vi phạm bản quyền, bài dự thi sẽ không hợp lệ.

Cuộc thi là sân chơi sáng tạo, thú vị cho những ai đam mê thiết kế đồ họa và là dịp để các thí sinh thể hiện tình yêu với Tổ quốc thông qua việc thiết kế giao diện các website biển đảo.

Các bài dự thi phù hợp với tiêu chí của cuộc thi sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của cuộc thi contest.micronet.vn và sẽ được thông báo chính thức trên kênh thông tin micronetnews.vn để cộng đồng bình chọn những bài dự thi xuất sắc.

Ban tổ chức sẽ nhận bài từ ngày 11/1-13/3, kết quả sẽ được công bố vào ngày 4/4.


Viết Tôn

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.