'Theo dấu chân người tình' về Đồng Tháp

Tour du lịch “Theo dấu chân người tình” tại Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - nơi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2009, vừa được Hiệp hội UNESCO Việt Nam vinh danh Top 100 điểm đến ấn tượng Việt Nam năm 2013.

Tour du lịch “Theo dấu chân người tình” tại Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - nơi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2009, vừa được Hiệp hội UNESCO Việt Nam vinh danh Top 100 điểm đến ấn tượng Việt Nam năm 2013.

Năm qua, điểm du lịch này có hơn 30 ngàn lượt khách đến tham quan, nhiều nhất là khách du lịch đến từ các nước châu Âu. Anh Nguyễn Văn Lượng – Quản lý Nhà cổ Huỳnh Lê Thủy cho biết: Từ đầu năm đến nay có gần 6 ngàn lượt khách nước ngoài đến tham quan, nhiều nhất là khách du lịch Pháp.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nằm ở đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Sa Đéc, do ông Huỳnh Cẩm Thuận (cha của ông Huỳnh Thủy Lê xây dựng năm 1895 và được trùng tu năm 1917). Ngôi nhà có kiến trúc độc đáo theo kiểu Đông - Tây kết hợp. Kiến trúc truyền thống của Pháp cao ráo thoáng mát, tường xây bằng gạch dày 30-40 cm, gạch lót nền được đem từ Pháp qua.

'Theo dấu chân người tình' về Đồng Tháp ảnh 1

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Ảnh: vietnamtourism.gov.vn

Tuy nhiên, hình dáng nhà vẫn giữ theo kiểu nhà truyền thống của người Việt, mái lợp ngói âm dương, nhà có ba gian, cửa gỗ chạm khắc công phu, tinh xảo. Những đồ trang trí nội thất như đồng hồ thời Pháp, máy hát đĩa quay tay, tivi có cửa kéo, những vật dụng khác như thố, bộ bình trà, các loại đèn dầu…vẫn còn được lưu giữ. Ngôi nhà trở nên nổi tiếng bởi cuộc tình không biên giới giữa chàng công tử Huỳnh Thủy Lê với cô gái Pháp tên Marguerite Duras.

Ông Huỳnh Thủy Lê từng du học tại Pháp và tình cờ gặp nữ văn sĩ Marguerite Duras trên chuyến phà Mỹ Thuận năm 1929. Hai người yêu nhau tha thiết nhưng không thành. Câu chuyện tình ấy sau này đã được nhà văn Marguerite Duras kể lại trong cuốn tiểu thuyết L’Amant (tiếng Việt là Người tình). Năm 1984, cuốn tiểu thuyết được xuất bản, gây tiếng vang lớn, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng trên thế giới và đoạt giải thưởng Goncourt (giải thưởng Văn học danh giá nhất của Pháp). Năm 1986, cuốn tiểu thuyết đã được đạo diễn Jean-Jacques Annaud dựng thành phim cùng tên.

Ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một trong 79 ngôi nhà cổ có niên đại từ 80 đến hơn 100 tuổi còn lưu giữ hiện nay tại Đồng Tháp. Đặc biệt, năm 2007 ngôi nhà được Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp đưa vào khai thác tour "Theo dấu chân người tình". Nét kiến trúc đặc biệt của ngôi nhà cùng với sự lan tỏa của tiểu thuyết "L' Amant" và bộ phim cùng tên đã thu hút ngày càng đông khách trong nước và nước ngoài đến tham quan.

Nguyễn Văn Trí

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.