Thể hiện "quan điểm" với nền âm nhạc Việt

Một buổi lễ trao giải âm nhạc đúng nghĩa tại thánh đường âm nhạc của Thủ đô, nơi tôn vinh "âm nhạc chứ không phải là gì khác”.

Ngày 15/4, tại hai đầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 100 phóng viên văn hóađã bỏ phiếu trực tuyến bầu chọn Giải Âmnhạc Cống hiến lần thứ 9/2014 của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Thể hiện "quan điểm" với nền âm nhạc Việt ảnh 1

Đại diện BTC tại buổi bầu chọn.

“Cống hiến” đúng nghĩa

Cũng giống như những lần trước, không khí của cuộc bầu chọn thực sự“nóng” bởi đây là cơ hội để các nhà báo thể hiện “chính kiến” của mình với đờisống âm nhạc một năm qua. Đặc biệt hơn, Cống hiến lần thứ 9 lại có sự xuất hiệncủa 1 hạng mục nữa là “Chuỗi chương trình của năm”, bên cạnh 6 hạng mục quenthuộc: “Bài hát của năm”, “Nghệ sĩ mới của năm”, “Album của năm”, “Chương trìnhcủa năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm” và nhất là khi mọi đề cử năm nayđều rất chất lượng và “ngang cơ” nhau.

Trên cơ sở danh sách đề cử đã được công bố ngày 18/3, các phóng viên đãbỏ phiếu bầu chọn cho 7 hạng mục và niêm phong phiếu trước khi gửi cho Ban tổchức. Ban tổ chức sẽ tổ chức kiểm phiếu công khai với sự chứng kiến của đông đảophóng viên và kết quả sẽ được giữ bí mật cho đến giờ trao giải.

Trong lễ bầu chọn năm nay, lần đầu tiên BTC đã trao giải “Mắt xanh Cốnghiến” cho phóng viên có kết quả bầu đúngvới kết quả của giải ở tất cả các hạng mục của Giải Cống hiến năm 2013. “Giải Mắtxanh Cống hiến lần 8-2013” thuộc về phóng viên Phạm Duy Linh (Báo VietnamNet –TP Hồ Chí Minh) và phóng viên Lê Hoàng Linh (VTV4 - Hà Nội).

Thể hiện "quan điểm" với nền âm nhạc Việt ảnh 2

Các phóng viên tham gia bầu chọn.

Theo BTC cho biết, lễ trao giải sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/4 tại Nhàhát Lớn Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV2, đây cũng là năm đầu tiên BáoThể thao & Văn hóa đứng ra tự sản xuất chương trình trao giải với sự đồnghành sản xuất của VTV6. Chương trình sẽ do Việt Tú làm đạo diễn sân khấu và nhạcsĩ Dương Thụ làm đạo diễn âm nhạc. “Đạo diễn Việt Tú sẽ cố gắng tạo ra một buổilễ trao giải âm nhạc đúng nghĩa tại thánh đường âm nhạc của Thủ đô với những gìtrang trọng nhất. Sân khấu được thiết kế để chủ yếu hài hòa với không gian đẹpvà sang trọng sẵn có của Nhà hát Lớn Hà Nội, với hệ thống rèm nhung đỏ được đặtlàm thêm”, đại diện BTC cho biết.

Cũng theo đại diện này, điểm nhấncủa sân khấu này “chính là âm nhạc chứ không phải là gì khác”, ngoài ra sẽ có mộthệ thống màn hình để tạo không gian tôn vinh các gương mặt đề cử hoặc được traogiải, cũng như tôn vinh những phần biểu diễn của đề cử. “Một sân khấu “cống hiến”đúng nghĩa, và gần như đi ngược lại với những “chiêu trò” sân khấu đang nở rộhiện nay. Và cũng chính vì vậy nên sân khấu không bày biện nhiều, mà dành khônggian chính cho hai mục đích: Biểu diễn và trao giải”, đại diện BTC chia sẻ.

Sự tỏa sáng của âm nhạc

Là một lễ trao giải âm nhạc, nên phần biểu diễn trong chương trình cũngđược chọn lọc, dàn dựng công phu và thể hiện được dòng chảy âm nhạc Việt Namtrong thời gian qua với những khám phá nghệ thuật đa sắc, hiện đại và trí tuệ.Khán giả sẽ được thưởng thức ca khúc vô cùng quen thuộc “Tháng tư về” (Dương Thụ)với sự tham gia của Trần Mạnh Tuấn (sax - solo opening), Tùng Dương, NguyễnĐình Thanh Tâm, Nguyên Thảo, Năm Dòng Kẻ, ban nhạc Anh Em và dàn nhạc RhapsodyPhilharmonic. Tiếp sau đó là những ca khúc trong list ca khúc được đề cử của Cốnghiến 2014, đồng thời cũng là những ca khúc đã “ thắp lửa” đời sống âm nhạc Việtnăm 2013: “Bác làm vườn và con chim sâu” (nhạc sĩ Đức Hùng) do ca sĩ Trúc Nhânthể hiện, với sự hỗ trợ của Thành Nam (piano) và dàn dây Rhapsody Philharmonic;“Vết mưa” do Vũ Cát Tường tự sáng tác và biêu diễn; “So I” do Đinh Hương sángtác và biểu diễn; “Đào liễu” (nhạc chèo) với giọng ca ngọt ngào của Tân Nhàn,“Chạy mưa” (Toàn Thắng) do Nguyễn Đình Thanh Tâm biểu diễn…

Đặc biệt, bên cạnh những tiết mục của “người lớn”, đại diện của củachương trình “Đồ Rê Mí Đôi” - Nhật Minh và Quốc Thái, sẽ biểu diễn ca khúc “Quê tôi” (sáng tác AnhMinh) với dàn nhạc nhẹ, dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng SolArt.

“Nhìn chung, chương trình biểu diễn năm nay mang màu sắc trẻ trung, hiệnđại, có chiều sâu, phản ánh đời sống âm nhạc thật sự có cái hay, phát triển đểmọi người có thể lạc quan. Chương trình là sự tái hiện những thành quả dưới gócnhìn Cống hiến mà các đề cử đã phấn đấu trong năm qua, trong đó dàn nhạc giaohưởng được sử dụng trong các tiết mục âm nhạc đại chúng như một trong những mụctiêu của BTC giải Âm nhạc Cống hiến, nhằm đem tới cho đời sống âm nhạc sự phongphú và thẩm mỹ cao”, đại diện BTC khẳng định.

Chương trình do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức với sự đồng hành sản xuất của VTV6 và với sự tài trợ của các đơn vị: Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (tài trợ Vàng), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (tài trợ Bạc), Collagen Việt Nam (tài trợ Bạc), Khách sạn Movenpick, Khách sạn Hồng Hà (tài trợ đồng hành).

T.Anh

Dành cho bạn

Phật viện Đồng Dương - 'cánh cửa' kết nối lịch sử ngàn năm

Phật viện Đồng Dương - 'cánh cửa' kết nối lịch sử ngàn năm

Di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương (ở xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng) được xây dựng vào thế kỷ thứ IX, đây được xem là “Thánh địa Phật giáo” quan trọng bậc nhất của Vương quốc Champa và khu vực Đông Nam Á trong lịch sử trung đại.

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Bộ phim “Practical Magic 2” (tựa Việt: “Bùa yêu: Bí mật gia tộc”) của hãng Warner Bros. đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”).

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Không chỉ có trường lớp, kỳ thi, nhóm học sinh Hà Nội đã chọn âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo và ánh sáng sân khấu để kể câu chuyện tuổi trẻ. Qua GALA HAT 2026 với chủ đề “Sử ký PrimaVera”, các bạn trẻ mang đến chương trình nghệ thuật, trải nghiệm biến ý tưởng thành sản phẩm.

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử, tiếng trống và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã đang đưa không khí Trung thu trở lại giữa lòng khu phố cổ Hà Nội.