Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trong cuộc họp báo ở Oxfordshire ngày 18/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Việc triển khai này sẽ được tiến hành nếu Ukraine và các bên liên quan đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Trong một bài viết đăng trên The Telegraph ngày 16/2, ông Starmer mô tả cuộc xung đột Ukraine là “vấn đề sống còn” đối với châu Âu, nhấn mạnh rằng Anh có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho khu vực.
"Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đẩy nhanh các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine… Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải sẵn sàng triển khai binh sĩ nếu cần thiết", Thủ tướng Starmer viết.
Ông cũng thừa nhận mức độ rủi ro trong quyết định này: "Tôi không đưa ra tuyên bố này một cách nhẹ nhàng. Tôi hiểu rõ trách nhiệm khi phải đặt các quân nhân Anh vào tình thế nguy hiểm. Nhưng bất kỳ vai trò nào trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ an ninh cho toàn bộ châu Âu và cả nước Anh".
Tuyên bố của Thủ tướng Starmer được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu chuẩn bị họp khẩn tại Paris vào ngày 17/2, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuần trước, ông Trump đã có cuộc điện đàm dài với ông Putin để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột đã kéo dài 3 năm tại Ukraine. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi một tài liệu khảo sát đến các đồng minh châu Âu, trong đó có câu hỏi: Nếu lực lượng quân sự nước ngoài được triển khai đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, theo các ông, quy mô của lực lượng do châu Âu dẫn đầu nên là bao nhiêu? Chính phủ của các ông có thể cung cấp thêm năng lực, thiết bị và các lựa chọn bảo trì nào để giúp Ukraine tăng sức ép đối với Nga?
Trước đó, vào tháng 1, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từng tuyên bố Kiev cần ít nhất 200.000 binh sĩ châu Âu để đảm bảo thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga. Tuy nhiên, tờ New York Times dẫn lời các chuyên gia nhận định con số này không khả thi, ngay cả việc triển khai 40.000 quân cũng là một thách thức lớn.
Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không duy trì sự hiện diện quân sự tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Washington đang tìm cách chuyển gánh nặng tài chính và hậu cần cho các đồng minh trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hồi đầu tuần tuyên bố: "Để rõ ràng, trong bất kỳ cam kết đảm bảo an ninh nào, Mỹ sẽ không triển khai binh sĩ đến Ukraine. Bảo vệ an ninh châu Âu phải là trách nhiệm của các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu".
Như vậy, với lập trường cứng rắn của Mỹ, châu Âu, đặc biệt là Anh, có thể sẽ phải gánh vác phần lớn trách nhiệm trong việc hỗ trợ Ukraine. Liệu các nước châu Âu có đồng ý triển khai quân hay không vẫn là một câu hỏi lớn, nhưng rõ ràng, tình hình khu vực đang bước vào một giai đoạn đầy biến động.