Làng Biot - nơi gặp gỡ của du lịch và nghệ thuật

Làng Biot là một thị trấn cổ kính nằm ở miền Nam nước Pháp, thuộc tỉnh Alpes-Maritimes trong vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur. Không chỉ thu hút du khách bằng lịch sử lâu đời và phong cảnh đẹp, Biot còn được biết đến nhờ những tác phẩm sáng tạo do các nghệ nhân mang đến.

Chú thích ảnh
Ngôi làng đến nay vẫn còn giữ được nét cổ kính với những đường phố sỏi đá hẹp và các ngõ hẻm yên tĩnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, có niên đại từ năm 154 trước Công nguyên, ngôi làng đến nay vẫn còn giữ được những nét cổ kính với những đường phố sỏi đá hẹp và các ngõ hẻm yên tĩnh và những sân hình vuông nhỏ nhắn dễ chịu. Biot có nhiều di tích lịch sử như nhà thờ Sainte-Marie-Madeleine được xây dựng vào thế kỷ 16 hay lâu đài cổ Château des Comtes de Provence được xây dựng vào thế kỷ 14. Không chỉ nổi tiếng nhờ vẻ đẹp và các di tích cổ, làng Biot còn được biết đến như một chiếc nôi của nghề thủ công truyền thống như gốm sứ, thổi thủy tinh, dệt và in lụa, đồng thời cũng là thiên đường của nghệ thuật.

Nghề làm gốm và thủy tinh địa phương được phát triển từ thế kỷ 13. Những sản phẩm thủy tinh nghệ thuật của Biot có chất lượng cao và được sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống. Đặc biệt, thủy tinh Biot có màu xanh biển độc đáo, được tạo ra bởi quá trình sử dụng hỗn hợp đất sét đặc biệt từ khu vực này.

Chú thích ảnh
Một số sản phẩm thủy tinh, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ do các nghệ nhân của làng tạo nên.  

Bà Annick Bascou, một dân làng và cũng là chủ cửa hàng bán đồ thủy tinh Biot, cho biết làng ban đầu chỉ có một xưởng thủy tinh, nơi đã đào tạo ra nhiều thợ thổi thủy tinh nổi tiếng. Những người này sau đó đã lập ra các xưởng riêng và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật độc đáo, đa dạng. Khi đó, họ không còn là những thợ thổi thủy tinh thuần túy nữa mà đã trở thành nghệ nhân. Họ cũng làm việc với nhiều nghệ nhân đến từ Séc, là nơi nổi tiếng với nghề thủy tinh pha lê truyền thống, để tạo nên thương hiệu đặc biệt cho các sản phẩm của làng. Bảo tàng Lịch sử địa phương đến nay vẫn đang lưu giữ những chiếc bình, lọ và hiện vật thủy tinh cổ của làng Biot.

Không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm thủy tinh, Biot còn là điểm đến của nhiều người yêu thích nghệ thuật và yêu thích đồ thủ công mỹ nghệ, là nơi chắp cánh cho những ý tưởng sáng tạo đa dạng và phong phú của các nghệ sĩ.

Đi dạo một vòng trong ngôi làng cổ Biot có tuổi đời từ hơn 2.000 năm trước, du khách có thể tham quan những phòng tranh, phòng triển lãm, trung tâm giới thiệu sản phẩm sáng tạo, bảo tàng nghệ thuật…, hay ngắm nhìn và mua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, đa dạng do các nghệ nhân, nghệ sĩ sáng tạo và tự thực hiện. Đây cũng là nơi đặt Bảo tàng trưng bày một bộ sưu tập các tác phẩm của Fernand Léger, một họa sĩ, nhà điêu khắc và nhà làm phim người Pháp nổi tiếng.

Chú thích ảnh
Bà Maura Biamonti, là một nghệ nhân chế tác đồ trang sức độc đáo từ các chất liệu như vàng, bạc, đá quí, và cả vỏ ốc, hòn sỏi, khúc gỗ...

Bà Maura Biamonti là một nghệ nhân chế tác đồ trang sức đã gắn bó với ngôi làng từ hơn 10 năm nay. Đối với bà, các chất liệu dù là vàng, bạc, đá quý hay vỏ vỏ ốc, hòn sỏi, khúc gỗ…, tất cả đều có thể là chất liệu để tạo nên những món đồ trang sức độc đáo như vòng tay, vòng cổ hay chiếc nhẫn. Là người gốc Italia nhưng bà Maura Biamonti đã chọn ngôi làng này để lập nghiệp vì dân làng Biot ít nhiều có nguồn gốc từ Italia.

"Khi dịch hạch hoành hành ở châu Âu cuối thể kỷ 15, đã có nhiều người Italia đến làng Biot sinh sống nên tôi cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất thân quen. Hơn nữa Biot là ngôi làng rất sống động, không chỉ vì nó có nhà ở, trường học, người già, trẻ em, mà đây là nơi nhiều nghệ sĩ và nghệ nhân đến sinh sống. Họ làm đồ gốm, thủy tinh, vẽ tranh, sáng tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… Khách du lịch đến đây rất nhiều vì họ luôn tìm thấy những tác phẩm nghệ thuật độc đáo", bà Maura Biamonti chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Xavier Teboul, chủ xưởng gốm " Poisson d’argil", luôn hạnh phúc với thế giới hải sản bằng đất sét của ông.

Ông Xavier Teboul là chủ xưởng gốm "Poisson d’argil" và từng là chuyên gia thiết kế bao bì cho các thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp ở Monaco. Thế nhưng vì tình yêu mạnh mẽ với điêu khắc và gốm sứ, ông đã từ bỏ công việc có thu nhập cao để đến Biot lập nghiệp.

Ông tâm sự: "Đây là nơi tôi thực hiện ước mơ của mình: tạo ra các tác phẩm điêu khắc từ đất sét. Thế giới nghệ thuật của tôi là biển, những con cá, tôm, bạch tuộc, tôi biến chúng thành những nhân vật hoạt hình với đủ mọi mầu sắc và hình dáng ngộ nghĩnh. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong không gian sáng tạo nghệ thuật của mình ở Biot. Tôi đã ở đây được 3 năm và có rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đã lựa chọn làng này để sống và sáng tạo như tôi".

Quảng bá sản phẩm của nghệ nhân trẻ địa phương

Chú thích ảnh
Khách du lịch luôn thích thú với những sản phẩm địa phương truyền thống của làng Biot.

Nằm ở trung tâm của làng, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của các nghệ nhân trẻ địa phương luôn là điểm thu hút khách du lịch. Ở đây, họ có thể tìm thấy nhiều sản phẩm độc đáo như bưu thiếp vẽ hoa, sản phẩm đan len, đồ lưu niệm bằng sành sứ thủy tinh, hay những chiếc đèn làm từ những khúc gỗ vụn...

Bà Pascale Stenzer, phụ trách cửa hàng, cho biết nơi đây không chỉ là điểm giới thiệu và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà còn là không gian để 16 nghệ nhân trẻ phát huy tài năng và nuôi dưỡng đam mê với nghề truyền thống được sáng tạo từ gỗ, sành sứ, vải, len… "Chúng tôi mong muốn giới thiệu tới khách du lịch các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồng thời quảng bá tài năng của các nghệ nhân trẻ ở địa phương, giúp họ có nguồn lực tài chính để nuôi dưỡng sự sáng tạo, tình yêu nghệ thuật và bảo tồn ngành nghề truyền thống của làng".

Chú thích ảnh
Một số sản phẩm thủy tinh, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ do các nghệ nhân của làng tạo nên.  

Ông bà Weugue, khách du lịch, chia sẻ : “Chúng tôi sống cách đây 60 km và đây là lần đầu tiên tôi đến thăm làng cổ Biot này. Quả thực đây là một chuyến khám phá đầy thú vị. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với việc bảo tồn và gìn giữ các di tích cổ và chúng tôi cũng rất thích khi được chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công truyền thống của làng như đồ thủy tinh, gốm sứ hay các sản phẩm nghệ thuật khác”.

Có thể nói, làng Biot là một hình mẫu của sự kết hợp hoàn hảo giữa lịch sử, nghệ thuật và văn hóa, vừa bảo tồn truyền thống vừa sẵn sàng đón nhận sự sáng tạo mới mẻ. Biot đã trở thành một trong những "làng thủ công mỹ nghệ" nổi tiếng, là một điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp và sự đa dạng của miền Nam nước Pháp, đồng thời mang lại nguồn thu lớn cho địa phương nhờ phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống.

Bài và ảnh: Nguyễn Thu Hà  (TTXVN)
Olympic Paris 2024 nói 'Không' với đồ nhựa dùng một lần
Olympic Paris 2024 nói 'Không' với đồ nhựa dùng một lần

Ngày 26/5, Thị trưởng thủ đô Paris của Pháp, bà Anne Hidalgo, cho biết thành phố có kế hoạch cấm đồ nhựa sử dụng một lần tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN