Hình ảnh hai nữ y tá ở Bệnh viện Jingcheng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tìm mọi cách bảo vệ trẻ sơ sinh. Ảnh cắt từ clip hãng thông tấn Xinhua phát
Một video ghi lại cảnh các y tá bảo vệ trẻ sơ sinh trong trận động đất ở Trung Quốc đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Trong đoạn clip, các nhân viên y tế được thấy vội vàng giữ chặt các nôi trẻ em để ngăn chúng lăn đi khi rung chấn mạnh xảy ra do trận động đất có độ lớn 7,7 (mạnh 7,7 độ richter) ở Myanmar.
Video được quay tại Bệnh viện Jingcheng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Trong clip, hai y tá đang cố gắng giữ chặt những chiếc nôi nhỏ khi tòa nhà bệnh viện rung lắc dữ dội. Họ tiếp tục cố định giường bệnh dù cơn địa chấn vẫn chưa dừng lại.
Theo trang thông tin news18.com, người dùng mạng xã hội đã phản ứng mạnh mẽ với video này, một người bình luận: “Thật đáng sợ, nhưng xin gửi lời cảm phục đến các y tá”, Một người khác viết: “Trời ạ, thật khủng khiếp. May mắn là họ vẫn ổn”.
Nhiều người đã ca ngợi sự dũng cảm của các y tá và gọi họ là “những anh hùng”.
Xem video hai nữ y tá ở Bệnh viện Jingcheng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tìm mọi cách bảo vệ trẻ sơ sinh. Nguồn: Xinhua
Trưa 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra ở miền Trung Myanmar, khiến đường phố tại thành phố Mandalay rung chuyển dữ dội.
Trận động đất làm hư hại một phần Cung điện Mandalay tại thành phố lớn thứ hai Myanmar.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà ở Mandalay sụp đổ, gạch đá vương vãi trên đường phố.
Tới nay, trận động đất đã làm hơn 1.600 người chết, trên 3.400 người bị thương và vẫn còn 139 người được báo cáo là đang mất tích.
Sky News ngày 29/3 dẫn lời bà Deepmala Mahla, Giám đốc Nhân đạo tại tổ chức CARE Myanmar cho biết tình hình ở Myanmar hiện nay vô cùng thảm khốc và nước này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô khổng lồ.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Anna Jones, bà Mahla nói rằng Myanmar đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ngay từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021 với “hoảng 1/3 dân số cả nước cần được hỗ trợ nhân đạo và hàng triệu người không biết bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu”.
Khi nhắc đến trận động đất có độ lớn 7,7 (mạnh 7,7 độ richter), bà Mahla mô tả rằng các tòa nhà bị san phẳng chỉ trong vòng hai giây và các đội cứu hộ đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ dưới đống đổ nát.
“Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các bệnh viện, đã bị quá tải và chịu thiệt hại nghiêm trọng”, bà Mahla nói thêm.
Bên cạnh đó, theo bà Mahla, việc các tuyến đường quan trọng và cầu cống bị phá hủy do động đất đang khiến nỗ lực cứu trợ nhân đạo càng trở nên phức tạp hơn.
Các tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN
Cùng ngày, hãng CNN của Mỹ dẫn lời nhà địa chất học Jess Phoenix cho biết trận động đất ở Myanmar đã giải phóng năng lượng tương đương hơn 300 vụ nổ bom nguyên tử và các dư chấn có thể tiếp tục làm rung chuyển khu vực.
Nhà địa chất học Jess Phoenix nói: “Sức mạnh mà một trận động đất như thế này giải phóng ra tương đương khoảng 334 quả bom nguyên tử”.
Bà Phoenix cũng cảnh báo rằng các dư chấn có thể kéo dài trong vài tháng, do mảng kiến tạo Ấn Độ tiếp tục va chạm với mảng Á-Âu bên dưới Myanmar.
Nhà địa chất học này cho biết thêm, mức độ tàn phá ở Myanmar sẽ càng nghiêm trọng hơn do nước này đang chìm trong nội chiến.
“Một tình huống vốn đã khó khăn giờ đây trở nên gần như không thể kiểm soát”, bà Phoenix nói.