Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 79:

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông

Ngày 24/9, tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 79 ở New York (Mỹ), các nhà lãnh đạo toàn cầu đã kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực tàn phá Trung Đông trong nhiều tháng qua.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh vì Tương lai tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, ngày 22/9/2024. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 79, ông Philemon Yang, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức đối với xung đột Hamas-Israel, trả tự do vô điều kiện cho các con tin và tuân thủ luật pháp quốc tế để đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài cho cả người Palestine và người Israel. Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các giải pháp toàn cầu kịp thời trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng thấy và tình trạng chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc. Ông cảnh báo nhân loại đang "tiến gần đến điều không thể tưởng tượng - một thùng thuốc súng có nguy cơ nhấn chìm thế giới".

Tại Phiên thảo luận chung, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Dải Gaza đã trở thành “nghĩa trang lớn nhất thế giới của phụ nữ và trẻ em”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập cơ chế bảo vệ người dân Palestine. Quốc vương Jordan Abdullah II cũng hối thúc cộng đồng quốc tế bảo vệ dân thường Palestine tại các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi một nỗ lực chung thông qua LHQ và các thể chế đa phương khác để chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Phiên thảo luận chung cấp cao của ĐHĐ LHQ khai mạc ngày 24/9. Ngoài vấn đề xung đột ở Trung Đông, phiên thảo luận còn tập trung giải quyết các vấn đề về mực nước biển dâng cao, tình trạng kháng thuốc kháng sinh gia tăng và mục tiêu dài hạn của LHQ về giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thơ mộng cảnh sắc thiên nhiên mùa Thu ở Trung Quốc

Thơ mộng cảnh sắc thiên nhiên mùa Thu ở Trung Quốc

Thu đến, nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc lại khoác lên mình tấm áo đa sắc màu của cây cỏ hoa lá. Núi non, rừng cây, sông nước trong ánh nắng nhẹ tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của mùa.

Giữ hồn Tết Trung thu cho những 'mầm non' xa xứ

Giữ hồn Tết Trung thu cho những 'mầm non' xa xứ

Dù thiếu vắng những con phố đèn lồng rực rỡ hay không khí rộn rã quen thuộc nơi quê nhà, nhưng các em nhỏ người Việt ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn được hưởng trọn vẹn một đêm hội Trung thu ấm áp và lung linh sắc màu.