Thầy giáo ở Hà Tĩnh thừa nhận 'phịa' chuyện nhặt được 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng

Những ngày gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin về việc ông Trần Quang Cường (41 tuổi) - giáo viên dạy môn thể dục Trường Trung học cơ sở Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhặt được hơn 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng trả lại người đánh mất.

Tuy nhiên, đây là câu chuyện hoàn toàn không có thật, điều này đã được ông Cường xác nhận trong bản tường trình.

Theo bản tường trình của ông Trần Quang Cường gửi Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Cẩm Nhượng, ngày 10/12, ông cùng với một số người bạn ngồi uống nước ở thành phố Hà Tĩnh và "phịa" ra câu chuyện là mình có nhặt được ít tiền và vàng. Không ngờ sự việc sau đó được đăng tải trên một số trang báo và mạng xã hội.

Sáng 18/12, ông Trần Văn Ninh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cẩm Nhượng cho biết, nhà trường vừa nhận được bản tường trình của ông Trần Quang Cường, trình bày về toàn bộ sự việc mà ông Cường đã tự nhận với các phóng viên là nhặt được hơn 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng và trả lại người đánh mất.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cẩm Nhượng, trong bản tường trình, ông Cường thừa nhận toàn bộ sự việc nhặt được tiền và vàng là do mình bịa đặt, trong lúc ngồi chơi kể với bạn bè cho vui... Trong bản tường trình, ông Cường tỏ ra ăn năn và hối hận, mong được mọi người tha thứ.
 
Sau khi nhận được bản tường trình của ông Trần Quang Cường, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Cẩm Nhượng đã gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên để báo cáo và xin chỉ đạo về hướng xử lý.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.