Thanh niên tử vong sau 300 lần squat vì vi phạm lệnh giới nghiêm COVID

Một thanh niên Philippines đã tử vong sau khi bị phạt thực hiện động tác nhảy squat 300 lần vì vi phạm lệnh giới nghiêm phòng dịch COVID.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Philippines tại một chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19. Ảnh: EPA-EFE

Tổ chức nhân quyền Karapatan ngày 5/4 đã kêu gọi một cuộc điều tra nhằm vào cái chết của một thanh niên bị cáo buộc vi phạm lệnh giới nghiêm tại thành phố Trias, tỉnh Cavite.

Anh này đã tử vong sau khi bị buộc phải thực hiện động tác nhảy squat (squat jump) 300 lần.

Tổng thư ký Karapatan, Cristina Palabay cho biết họ rất đau buồn trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, và vụ việc cần được điều tra vì hành vi này "có thể vi phạm luật chống tra tấn”.

Trước đó, Liên hiệp Sinh viên Philippines tại Đại học Philippines Los Banos đã thông báo trên trang Facebook của mình về cái chết của Darren Manaog, người không được cung cấp tuổi. Anh ta bị cho là đã thực hiện hơn 300 lần cú nhảy squat như một hình phạt do bị cáo buộc vi phạm giờ giới nghiêm. 

Trích dẫn thông tin được cho là từ gia đình nạn nhân, Liên hiệp sinh viên cho biết Manaog đang chuẩn bị mua nước thì bị cảnh sát bắt vào ngày 1/4. Nạn nhân được phép trở về nhà vào sáng hôm sau nhưng liền sau đó bị co giật, hôn mê và tử vong vào khoảng 10h cùng ngày.

Tỉnh Cavite hiện nằm trong tình trạng kiểm dịch cộng đồng tăng cường nghiêm ngặt nhất để hạn chế sự gia tăng của các ca Covid-19. Tỉnh này đã áp dụng giờ giới nghiêm từ 6 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau. 

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Trung tá Marlo Celero, cảnh sát trưởng General Trias, phủ nhận cảnh sát địa phương có liên quan, nói rằng họ không có hồ sơ về việc bắt giữ người nào tên là Darren Manaog vì vi phạm giới nghiêm vào ngày 1/4.

“Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng anh Darren đã bị bắt không phải bởi cảnh sát mà bởi các trật tự viên ở Barangay Tejero vào tối 1/4”, Trung tá Celero cho biết và nói thêm rằng cảnh sát sẽ điều tra vụ việc. 

Trong khi đó, liên hiệp sinh viên Philippines cho biết trên Facebook rằng "Darren Manaog đã bị cảnh sát bắt giữ vào tối 1/4, phải thực hiện một bài tập phạt nặng. Anh trở về nhà lúc 8 giờ sáng hôm sau và hầu như không thể đi lại được”.

Thu Hằng (Straits Times)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.