Thanh niên dân tộc thiểu số hiện thực hóa ước mơ trở thành chiến sỹ Công an

Vừa tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội), chàng trai người Mông Mùa Huy Tuấn (sinh năm 2002, trú bản Hồng Líu, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) từ bỏ nhiều cơ hội việc làm, đăng ký nhập ngũ để theo đuổi ước mơ trở thành chiến sỹ Công an nhân dân.
Chú thích ảnh
Tân binh Mùa Huy Tuấn chuẩn bị tư trang trước ngày lên đường nhập ngũ. 

Tân binh Mùa Huy Tuấn tâm sự, sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố và anh trai đều làm trong ngành Công an nên từ nhỏ em đã say mê bộ cảnh phục và ước mơ trở thành chiến sỹ Công an nhân dân càng thêm cháy bỏng.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả học tập môn Toán không thật sự tốt, Tuấn không tự tin để thi vào các trường Công an. Gác lại ước mơ đó, Tuấn quyết định chọn Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Đại Nam để theo học. Trong hai năm cuối đại học, Tuấn vừa học vừa xin đi làm tại các văn phòng Luật ở Hà Nội. Theo Tuấn, đây sẽ là bước đệm để em tích lũy kinh nghiệm cũng như sau này ra trường sẽ tự kiếm một công việc ổn định ở Thủ đô.

Năm 2024, Tuấn khi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng cử nhân Luật loại khá mở ra nhiều cơ hội việc làm cho chàng trai 23 tuổi. Tuy nhiên đến cuối năm 2024, biết thông tin Bộ Công an tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ, Tuấn đã không ngần ngại viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn đóng góp sức trẻ để phụng sự Tổ quốc.

Sau khi vượt qua 3 vòng sơ tuyển, ngày nhận quyết định lên đường nhập ngũ, Tuấn vui mừng bởi ước mơ đã thành hiện thực. "Được mang trên mình màu áo Công an nhân dân là một niềm vinh dự lớn và đầy tự hào. Do đó, em quyết tâm học tập, rèn luyện trong môi trường Công an. Dù biết thời gian sắp tới bước chân vào quân ngũ sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bản thân em luôn lạc quan, quyết tâm phấn đấu rèn luyện thật tốt để trưởng thành hơn ở môi trường mới" - Tuấn chia sẻ.

Trước ngày con trai chính thức nhập ngũ, ông Mùa A Dơ (bố tân binh Mùa Huy Tuấn) luôn dành thời gian để an ủi, động viên con với mong muốn phát huy truyền thống gia đình, ở môi trường mới, Tuấn sẽ học tập, rèn luyện tốt, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

Cách nhà tân binh Tuấn khoảng 25 km, thầy giáo trẻ Quàng Văn Sơn (sinh năm 1999, người dân tộc Thái, trú bản Nà Láo, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ) cũng háo hức chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Quàng Văn Sơn tâm sự, năm 2021, sau khi tốt nghiệp khoa Sư phạm Lịch sử Trường Đại học Tây Bắc, em đã từng có thời gian công tác tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nậm Pồ. Song với ước mơ từ nhỏ trở thành chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Sơn đã quyết định gác lại nhiệm vụ dạy học, viết đơn tình nguyện, xung phong thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sau khi được khám sức khỏe, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, biết tin trúng tuyển, Sơn rất hạnh phúc. "Gia đình em không ai theo học ngành Công an. Tuy nhiên, em rất yêu thích, mong muốn được trở thành chiến sỹ Công an nhân dân. Môi trường Công an là nơi để em rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, nề nếp, sức khỏe và trưởng thành hơn", Sơn chia sẻ.

Đợt tuyển quân năm 2025, đa số công dân trên toàn tỉnh Điện Biên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân đều có trình độ từ trung học cơ sở trở lên; trong đó, nhiều công dân có trình độ đại học và cao đẳng.

Theo Thượng úy Phạm Ngọc Chinh, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Điện Biên, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung học cơ sở đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia vào lực lượng Công an năm 2025 cao hơn so với các năm trước. Đây là điều đáng mừng, phản ánh chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tiếp tục được nâng lên; đồng nghĩa với việc chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Ngày 15/2, hàng ngàn công dân ưu tú của tỉnh Điện Biên sẽ lên đường nhập ngũ. Trong số họ không chỉ có Mùa Huy Tuấn hay Quàng Văn Sơn tạm gác lại những lợi ích riêng mà còn rất nhiều thanh niên khác trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng sẵn sàng “xếp bút nghiên” đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần gìn giữ truyền thống của cha ông.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.