'Thần sấm' vững vàng ngôi vương tại các rạp ở Bắc Mỹ

Cuối tuần qua, bộ phim siêu anh hùng Thần sấm của Marvel "Thor: Love and Thunder" (tạm dịch “Thor: Tình yêu và Sấm sét”) tiếp tục có doanh thu bỏ xa các đối thủ phòng vé khác và giữ vững ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. 

Theo hãng Exhibitionor Relations, trong 3 ngày cuối tuần qua,  “Thor: Love and Thunder” đã thu về khoảng 46 triệu USD. Do hãng Disney chịu trách nhiệm sản xuất và phát hành, “Thor: Love and Thunder” là phần phim nối tiếp “Thor: Tận thế Ragnarok” (2017). Đây cũng là bộ phim thứ 4 trong loạt phim riêng về nhân vật Thần Sấm Thor (do Chris Hemsworth thủ vai) và là bộ phim thứ hai trong số ba phim Marvel của hãng ra rạp trong năm 2022. 

Sau khi cùng Biệt đội Báo thù chiến thắng Thanos trong “Avengers: Endgame”, Thor không còn muốn theo đuổi sự nghiệp siêu anh hùng nữa và lên đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống cũng như nhìn nhận lại chính mình. Tuy nhiên số phận chưa buông tha anh. Trong phần mới, Thor phải nhờ sự giúp đỡ của Valkyrie, Korg và bạn gái cũ Jane Foster (Natalie Portman) để chống lại Gorr the God Butcher (Christian Bale). Đây là kẻ phản diện với có ý định tiêu diệt mọi vị thần, đưa họ vào trạng thái tuyệt chủng.

Mặc dù đã giảm mạnh so với doanh thu mở màn 144 triệu USD vào cuối tuần trước, nhưng "Thần sấm" vẫn dễ dàng đánh bại "Minions: The Rise of Gru" (tạm dịch "Minions: Sự trỗi dậy của Gru"), đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với doanh thu 26 triệu USD. “Minions: The Rise of Gru" là phần tiền truyện của loạt phim đình đám “Despicable Me” (tạm dịch “Kẻ cắp Mặt Trăng”).

Câu chuyện của phim gần gũi mật thiết với tuyến câu chuyện chính của "Despicable Me," đưa khán giả trở về thời điểm Gru thời thiếu niên khi vẫn là một cậu nhóc nung nấu niềm đam mê gia nhập và trở thành cốt cán trong hội ác nhân số 1 thế giới song vô tình lại trở thành kẻ thù của tổ chức này. Phim được đánh giá làm tốt phần gây hài tự nhiên, độc đáo và siêu nhí nhố từ đội quân “chuối vàng” là các cộng sự luôn hỗ trợ “sếp nhỏ” Gru trên mọi nẻo đường.

Vị trí thứ ba thuộc về "tân binh" "Where the Crawdads Sing" (tạm dịch "Xa ngoài kia nơi loài tôm hát") với 17 triệu USD. Nhà phân tích David A. Gross của Franchise Entertainment Research nhận định: “Đây là một mở đầu rất tốt cho một bộ phim kết hợp giữa tình cảm lãng mạn dành cho lứa tuổi thanh niên và tâm lý tội phạm".

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ăn khách của nữ nhà văn Delia Owens, bộ phim là câu chuyện của cô gái trẻ tên Kya Clark, người từng bị gia đình bỏ rơi và sống ở vùng đầm lầy nằm ở phía Nam thị trấn Barkley Cove, bang Bắc Carolina. Cô vô tình trở thành nghi phạm của vụ giết người kinh hoàng mà nạn nhân không ai khác chính là bạn trai của cô. Vụ án được điều tra cũng là lúc quá khứ u ám của cô gái dần được vén màn. 

Bị tụt hạng xuống vị thứ 4 là "Top Gun: Maverick" (tạm dịch "Phi công siêu đẳng Maverick"). Trong khi đó, bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc người Mỹ "Elvis" rơi xuống vị trí thứ 5 trong tuần thứ 4 ra mắt, với 7,6 triệu USD. Vị trí thứ 6 thuộc về bộ phim hoạt hình hài mới trình làng "Paws of Fury: The Legend of Hank" của Paramount với 6,3 triệu USD.

Các vị trí còn lại trong danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua gồm:
"The Black Phone" - 5,3 triệu USD
"Jurassic World: Dominion" - 4,95 triệu USD
"Mrs Harris goes to Paris" - 1,9 triệu USD
"Lightyear" - 1,3 triệu USD.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Bộ phim “Practical Magic 2” (tựa Việt: “Bùa yêu: Bí mật gia tộc”) của hãng Warner Bros. đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”).

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Không khí tại Paris đang nóng lên trước khi danh ca người Canada Celine Dion trở lại sân khấu vào ngày 12/9, sau nhiều năm gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về thủ đô nước Pháp, trong đó có 2.600 người tham gia một chương trình karaoke tập thể để cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ.