Thai nhi tử vong, nỗ lực cứu sống sản phụ nguy kịch

Tối 19/11, Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đang nỗ lực hết mức cứu sống sản phụ nguy kịch được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) chiều cùng ngày.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ nỗ lực cứu chữa cho sản phụ. Ảnh: TTXVN phát

Theo người nhà sản phụ, sản phụ Hồ Thị Mơ, sinh năm 1992 (ở xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) có dấu hiệu chuyển dạ thì được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khoảng 7 giờ sáng ngày 19/11 để chờ sinh.

Trong khi chờ sinh, chị Mơ tỉnh táo, không có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe hay tâm lý.

Đến khoảng 12 giờ trưa, chị Mơ có dấu hiệu ngã quỵ, bị ngất. Các bác sĩ tiến hành mổ và dùng các biện pháp để cứu sản phụ và thai nhi. Tuy nhiên, không cứu được thai nhi, còn sản phụ Mơ trong tình trạng nguy kịch.

Đến khoảng 17 giờ chiều, sản phụ Mơ được chuyển lên tuyến trên - Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết: "Hiện, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đang nỗ lực hết mức để cứu sống sản phụ Mơ. Trước đó, ngay khi nhận được thông tin, Sở cũng đã điều một ê kíp bác sĩ tới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu để hỗ trợ cứu chữa. Trong tối nay, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu sẽ có báo cáo nhanh với Sở về vụ việc này. Chưa thể kết luận nguyên nhân cháu bé tử vong khi chưa có hội chẩn cuối cùng".

Từ khi sản phụ Hồ Thị Mơ nguy kịch, rất nhiều người thân, hàng xóm của sản phụ có mặt bên ngoài phòng mổ "quây" các bác sĩ để hỏi nguyên nhân, gây mất trật tự an ninh tại bệnh viện. Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt để ổn định tình hình tại bệnh viện; đồng thời, làm việc với ê kíp mổ và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu để xác minh sự việc.

Sản phụ Mơ là vợ của anh Hồ Sĩ Hướng, sinh năm 1989, làm nghề phụ hồ. Đây là lần sinh nở thứ 3 của chị Mơ.

Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.