Tàu SAR 412 kịp thời ứng cứu ngư dân đột quỵ trên biển Trường Sa

Trưa 25/8, tàu SAR 412 (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đưa một ngư dân bị đột quỵ khi đánh bắt trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa vào bờ an toàn.
Chú thích ảnh
Nhân viên tàu SAR 412 dùng ca nô tiếp cận tàu cá ứng cứu thuyền viên bị đột quỵ. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi cập cảng Hải đoàn 48 (Bộ Tư lệnh Biên phòng, đóng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Quân y Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp nhận, khám sức khỏe ban đầu, kiểm tra nhiệt độ, thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 và đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định.

Trước đó, tàu cá mang số hiệu QNa 91996 TS, do ông Trần Quang (trú Quảng Nam) làm thuyền trưởng, cùng 24 thuyền viên đang hành nghề câu mực ở vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa thì thuyền viên Phạm Văn Liễu (46 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ bị liệt nửa người bên phải, ăn và nói rất khó. Ngay lập tức, thuyền trưởng Quang điện báo khẩn cấp về bờ để nhờ lực lượng cứu hộ kịp thời hỗ trợ, cấp cứu ngư dân Phan Văn Liễu.

Chiều 24/8, tàu SAR 412 từ cảng Đà Nẵng nhận lệnh ra biển để cứu hộ thuyền viên bị nạn trên tàu QNa 91996 TS. Đến rạng sáng 25/8, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu QNa 91996 TS và sử dụng ca nô di chuyển cơ động qua tàu cá này để cấp cứu thuyền viên bị nạn.

Qua chẩn đoán ban đầu, ngư dân Liễu bị đột quỵ, liệt 1/2 người, nói khó, đã được y bác sĩ sơ cứu trước khi đưa trở lại bờ an toàn.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.