Tàu cá Phú Yên liên tiếp bị mắc cạn

Đến chiều ngày 23/3, gần 90 chiếc tàu cá chuyên khai thác vùng biển xa của ngư dân thuộc các Phường Phú Đông, Phú Thạnh và Phường 6 (thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) vẫn chưa ra khơi được do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp.
Đến chiều ngày 23/3, gần 90 chiếc tàu cá chuyên khai thác vùng biển xa của ngư dân thuộc các Phường Phú Đông, Phú Thạnh và Phường 6 (thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) vẫn chưa ra khơi được do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp.
Tàu cá Phú Yên liên tiếp bị mắc cạn ảnh 1

Hàng chục tàu các mắc cạn, chật vật vượt cửa Đà Diễn trong tình trạng nguy hiểm. Ảnh: baophuyen.vn

Đây là lần thứ hai trong năm 2013 cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp nghiêm trọng. Hiện nay, buổi sáng mực nước ở cửa Đà Diễn chỉ sâu 1 mét nên ngư dân thường phải đợi đến 15 giờ chiều, khi thuỷ triều lên thì có thể ra cửa được nhưng phải dùng dây thừng kéo. Ngư dân đã thành lập Ban lạch dã chiến ngay tại cửa biển với những người đi biển có kinh nghiệm hướng dẫn và mỗi tàu phải tốn vài chục lít nhiên liệu để vượt cạn.

Trong 3 ngày qua, mỗi ngày có từ 30 đến 35 chiếc tàu của ngư dân đăng ký ra khơi thường bị mắc cạn nên chịu thiệt hại không nhỏ.

Theo ngư dân Phường 6, cửa Đà Diễn bị bồi lấp một đoạn dài gần 100 mét từ cửa ra đến biển nên những tàu có công suất ít nhất 180 mã lực trở lên mới có thể ra cửa khi mực nước lên khoảng 1,4 mét; những tàu công suất nhỏ hơn phải đợi khi thuỷ triều lên ít nhất 1,6 mét mới đi được.

Hầu như năm nào cửa biển Đà Diễn cũng bị bồi lấp và hiện khu vực này bị bồi lấp khoảng 490.000 mét khối cát. Ngư dân tỉnh Phú Yên nhiều lần kiến nghị chính quyền tỉnh và thành phố Tuy Hoà có kế hoạch nạo vét, khơi thông luồng lạch nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện vì không có kinh phí.


Thế Lập

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.