Sư đoàn 312 - Tự hào tiếp bước chiến sỹ Điện Biên Phủ

Trong những ngày cao điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biện Phủ, cán bộ và chiến sỹ Sư đoàn 312 - Sư đoàn Chiến Thắng lại có dịp để tự hào về truyền thống góp mặt trong mọi chiến dịch lớn và “đã đánh là chiến thắng” của mình.

Trong những ngày cao điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biện Phủ, cán bộ và chiến sỹ Sư đoàn 312 - Sư đoàn Chiến Thắng lại có dịp để tự hào về truyền thống góp mặt trong mọi chiến dịch lớn và “đã đánh là chiến thắng” của mình.


Âm vang Sư đoàn Chiến thắng


Tháng 12/1950, khi các trung đoàn 209, 141, 165 từ khắp các chiến trường hành quân về Vĩnh Yên để hợp thành đại đoàn theo chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh, thì tướng Pháp Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi (De Latre de Tassigny) điều Binh đoàn cơ động số 3, mở cuộc hành quân “Chim dẽ giun” càn quét lên đây. Đồng chí Lê Trọng Tấn (sau này là Đại tướng, Tổng Tham mưu Trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), lúc đó được chỉ định là quyền Đại đoàn trưởng, đã quyết định: Phá tan cuộc hành quân càn quét rồi mới tổ chức lễ thành lập đại đoàn. Cuộc càn quét của địch đã bị quân ta chặn đứng chỉ hơn 2 giờ sau khi nổ súng tấn công. Tự hào với chiến thắng, ngay hôm ấy, ngày 27/12, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Đại đoàn đã quyết định lấy ngày đầu ra quân đánh thắng, làm ngày thành lập Đại đoàn 312.

Sư đoàn 312 - Tự hào tiếp bước chiến sỹ Điện Biên Phủ ảnh 1

Giới thiệu lịch sử của Sư đoàn cho cán bộ, chiến sỹ.

 Mang theo mình những trọng trách lịch sử lớn lao, trong những năm tháng chiến tranh, với ý chí “quyết chiến - quyết thắng” Sư đoàn 312 luôn lập công xuất sắc trong tất cả các chiến dịch và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với cái tên Sư đoàn Chiến Thắng.


Đại tá Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) cho biết, Sư đoàn bộ binh 312 là một trong những đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư đoàn 312 đã tham gia vào 7 chiến dịch lớn, lập được nhiều chiến công vẻ vang cho đất nước.

Sư đoàn 312 - Tự hào tiếp bước chiến sỹ Điện Biên Phủ ảnh 2

Huấn luyện tân binh ở Trung đoàn 209 - Sư đoàn 312.

 Tự hào nhất với Sư đoàn 312 là những chiến công gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hình ảnh những người lính của Sư đoàn đã gắn liền với trận đánh mở màn vào cụm cứ điểm Him Lam khi người Tiểu đội trưởng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Và họ cũng là những người tham dự đến phút cuối của trận chiến, cắm lá cờ lên nóc hầm và bắt sống tướng Đờ Cát (De Castries). Sư đoàn 312 chính là những người góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trận chiến này cũng góp phần kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, mở ra trang sử mới của dân tộc.


Chỉ huy của một trong những đơn vị “điểm sáng” của Sư đoàn 312, thượng tá Đỗ Ngọc Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312) tâm sự rằng nhìn lại 60 năm lịch sử, điều Trung đoàn tự hào nhất là được trực tiếp tham gia trận đánh khai hỏa, góp phần làm nên một chiến thắng vang dội của bộ đội ta khi chiếm lĩnh đồi Him Lam.


Với bề dày lịch sử như vậy, trong những năm qua, Trung đoàn 141 đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sỹ hiểu sâu sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời đảm bảo tốt nhất đời sống cho cán bộ, chiến sỹ.


Để tạo sự gắn kết tình quân - dân, Trung đoàn 141 còn phối hợp với chính quyền cấp ủy cơ sở, tham gia hàng ngàn ngày công xây dựng nông thôn mới, cũng như dồn điền đổi thửa cho địa phương nơi đơn vị đóng quân.


Chia sẻ với chúng tôi về suy nghĩ của mình khi đứng trong hàng ngũ của một đơn vị góp công làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, trung tá Trần Bình Trọng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312) nói: “Chiến tranh đã lùi xa, song những hình ảnh về một trung đoàn hùng dũng vẫn còn trong tâm trí những người lính trẻ.”


Trong câu chuyện thời bình, Trung tá Trần Bình Trọng dẫn chúng tôi đi “mục sở thị” buổi tập luyện của những người lính mới tại thao trường. Tại bãi tập lớn, những tân binh độ tuổi mười tám đôi mươi, nước da đen sạm được chia ra nhiều tiểu đội lần lượt được gọi vào các vị trí sẵn sàng chiến đấu như nằm quan sát và bắn súng…


“Quân lệnh như sơn” là những điều tôi cảm nhận được khi tham gia vào buổi huấn luyện này. Cảm giác trên từng gương mặt người lính trẻ niềm tin, sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao như hiện hữu, dẫu mồ hôi ướt đẫm nhưng ai ai cũng chắc tay súng, quân trang chỉnh tề và không chút nản lòng chờ hiệu lệnh.


Sống mãi tinh thần chiến sỹ Điện Biên


Tự hào là đơn vị có bề dày truyền thống lịch sử, trong năm 2014, sư đoàn 312 đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng hướng đến 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ như mở thư viện trưng bày sách, báo, phòng đọc, trưng bày những hiện vật truyền thống của Sư đoàn cho cán bộ, chiến sỹ vào tham quan.


Bên cạnh đó, Sư đoàn 312 cũng đã tổ chức kẻ vẽ các pano, khẩu hiệu nâng cao tinh thần người chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ; tuyên truyền lịch sử của Sư đoàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ thông qua hệ thống phát thanh.


Đặc biệt, để “hâm nóng” tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ vào nhận thức của các cán bộ, chiến sỹ, Sư đoàn 312 đã mời bác Hoàng Đăng Vinh - cựu chiến binh Sư đoàn, người trực tiếp tham gia chiến dịch và bắt sống tướng Đờ Cát (De Castries) về kể chuyện, chia sẻ những kỷ niệm hào hùng của ông và đồng đội trong chiến thắng lịch sử.


“Cũng trong những ngày cao điểm hướng tới tháng 4, tháng 5 lịch sử này, chúng tôi còn tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên Phủ - Tiến lên giành 3 nhất” nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện ý chí, nhận thức, trách nhiệm của người chiến sỹ trong thời bình” - đại tá Bùi Quốc Oai chia sẻ.


Sư đoàn 312 cũng đã tổ chức lực lượng báo cáo viên đến các nhà trường, các đơn vị để tổ chức nói chuyện truyền thống; phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên địa phương tổ chức các chương trình giao lưu, kết hợp văn hóa nghệ thuật để tuyên truyền về truyền thống lịch sử Điện Biên Phủ.


Hòa bình, gian khổ hy sinh giảm bớt, song nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lại có những khó khăn mới, đòi hỏi Sư đoàn phải nỗ lực vươn lên với tinh thần mới. Giờ đây, trong khuôn viên của Trung đoàn 141 và Trung đoàn 209 có bề dày lịch sử này, các chiến sỹ vẫn ngày ngày vừa rèn luyện chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất. Quan sát quá trình rèn luyện, trau dồi của các chiến sĩ trẻ, chúng ta lại càng tin tưởng hơn vào tinh thần và sức trẻ của người chiến sỹ mang truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ”, xứng với danh hiệu của những chiến sỹ Điện Biên năm xưa.


Bài và ảnh: Hùng Sơn