Sông Lam Nghệ An thắng Becamex Bình Dương 2-0

Không phải để cổ động viên nhà chờ lâu, phút thứ 17, Sông Lam Nghệ An đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Tuấn Tài.

Sông Lam Nghệ An thắng Becamex Bình Dương 2-0 ảnh 1

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Chiều 4/9, trên sân vận động Vinh (Nghệ An) đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và đương kim vô địch Becamex Bình Dương trong khuôn khổ vòng 24 Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2016 (V.League 2016).

Bước vào cuộc đối đầu này, cả hai đội bóng Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương đang lần lượt ở vị trí giữa Bảng xếp hạng, nên nỗi lo xuống hạng giờ đã không còn trở ngại đối với cả hai đội. Vậy nên, trận đấu diễn ra trên sân Vinh không còn tính hấp dẫn khi các cầu thủ cả hai đội thi đấu khá mờ nhạt.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã chủ động đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm về phần sân đối phương. Không phải để cổ động viên nhà chờ lâu, phút thứ 17, Sông Lam Nghệ An đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Tuấn Tài.

Dù bị thủng lưới từ khá sớm, nhưng trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ khách Becamex Bình Dương khá thờ ơ, không chút vội vàng trong các pha lên bóng. Chính điều này đã giúp các tiền đạo của Sông Lam Nghệ An thoải mái liên tiếp dứt điểm về khung thành của Becamex Bình Dương. Nếu may mắn hơn trong hiệp 1, với các pha dứt điểm của Xuân Mạnh, Khắc Ngọc… thì số bàn thắng mà đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An ghi được vào khung thành đối phương không chỉ dừng lại ở 1 bàn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1 – 0 tạm nghiêng về Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm. Đội khách Becamex Bình Dương dù đã cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn tỏ ra khá bế tắc trong các pha lên bóng. Trong khi đó, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An lại chủ động chơi chắc bên phần sân nhà, đồng thời tổ chức phản công nhanh. Khi đội khách Becamex Bình Dương vẫn chưa có được bàn thắng gỡ hòa thì họ lại phải đón nhận bàn thua thứ 2. Phút 60, từ một pha phản công nhanh, Phi Sơn đã chuyền bóng đưa Phú Nguyên đối mặt và đánh bại thủ môn của Becamex Bình Dương, nâng tỷ số lên 2 – 0 cho Sông Lam Nghệ An.

Những phút còn lại của trận đấu dù các cầu thủ đội khách Becamex Bình Dương dù đã đẩy cao đội hình và liên tiếp uy hiếp về khung thành của Sông Lam Nghệ An, nhưng trong ngày thiếu may mắn và thi đấu thiếu lửa, các tiền đạo của đội khách Becamex Bình Dương vẫn không một lần làm tung lưới Sông Lam Nghệ An. Tỷ số 2 – 0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với 3 điểm có được trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã vươn lên vị trí thứ 10 với 31 điểm sau 24 vòng đấu; trong khi đó, đội khách Becamex Bình Dương vẫn xếp ở vị trí thứ 7 với 33 điểm.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.
U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3: Tiếc nuối sau 45 phút cuối

U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3: Tiếc nuối sau 45 phút cuối

Tối 6/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 với U20 Iran. Trong hoàn cảnh buộc phải thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, các học trò của Huấn luyện viên U20 Việt Nam đã tạo ra một hiệp một đầy tích cực, nhưng những sai sót sau giờ nghỉ khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại 1-3.