Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội

Rất nhiều nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội khiến người dân phải “sợ hãi”, khi bước vào phòng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thậm chí có những nơi, bóng đèn hỏng, đường nước hỏng, người đi vệ sinh phải “mò mẫm” trong bóng tối...

Phải để ý mới có thể nhận ra nhà vệ sinh công cộng (VSCC) tại ngã ba Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo bởi thoạt nhìn qua, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là nơi để biển quảng cáo hoặc quán nước vỉa hè. Bởi ở phía “mặt tiền” nhà vệ sinh đã được dựng hai biển quảng cáo chương trình ca nhạc và ngay cạnh nhà vệ sinh là quán nước do chính người trông coi nhà VSCC này mở ra. 

Nhà vệ sinh có 3 phòng thì 2 phòng được mở, một phòng cửa đóng then cài, là nơi để các đồ dùng phục vụ quán nước. Bước chân vào phòng vệ sinh mới thấy “kinh hãi”, mùi khai sực lên nồng nặc. Mặc dù theo thiết kế của nhà vệ sinh có 2 bóng đèn, có vòi rửa tay, có một xô dựng nước to bên dưới  nhưng cả xô đựng và vòi rửa tay đều khô cong, phủ bụi. Cả hai bóng đèn đều hỏng, khách muốn đi vệ sinh, đóng cửa sẽ tối om, phải đi vệ sinh mò mẫm trong bóng tối. Khi được hỏi, người trông coi ở đây cho biết, vì một số vấn đề nên đang có trục trặc hệ thống nước.
Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 1

Nhà vệ sinh công cộng thành quán trà đá.

Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 2

Bồn cầu bốc mùi, không được cọ rửa

Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 3

Khách đi vệ sinh xong không có nước rửa tay.


Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 4

Nhìn từ xa khó có thể nhận ra nhà VSCC này khi bị các biển quảng cáo che lấp.

Tương tự nhà vệ sinh công cộng tại đường Phùng Hưng, dù có người trông coi và thu phí 3.000 đồng/lượt thế nhưng nhà vệ sinh này cũng bốc  mùi, cũ kỹ, thậm chí cánh cửa hỏng không đóng được.
Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 5

Cửa buộc bằng dây

Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 6

Cũ kỹ, nhếch nhác và bốc mùi.

Trong khi đó, các NVSCC tại Cổ Nhuế, Ba La, trên đường Phạm Hùng (đoạn giao cắt với đường Khuất Duy Tiến)… từ lâu đã bị “bỏ quên”. Nhiều thiết bị vệ sinh như bồn cầu, bồn rửa tay hoen rỉ, nước đọng đóng cặn, bốc mùi xú uế. Còn NVSCC trên phố Quán Sứ chỉ hoạt động vào giờ hành chính, sau đó cửa khóa. Dọc các tuyến phố lớn như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Đê La Thành… để tìm thấy một nhà NVSCC thì cũng phải "đỏ mắt".Theo khảo sát của phóng viên, một số nhà vệ sinh công cộng mới được xây dựng trên các tuyến đường Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng thì cửa đóng then cài.
Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 7

Một số nhà VSCC mới được xây dựng nhưng vẫn cửa đóng then cài.

Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 8
Sợ hãi bước chân vào nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội ảnh 9

Nhiều nhà VSCC trên đường Trần Khánh Dư được xây dựng nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Bài và ảnh: Thu Trang

Dành cho bạn

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.